
Ngày 1 tháng 10, gần 1.000 trẻ em đến từ các trường học và giáo xứ tại Rôma sẽ cùng Đức Thánh Cha Lêô XIV lần Chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức được tái dựng trong khu vườn Vatican. Đây là hoạt động do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (ACN) cổ võ trong khuôn khổ sáng kiến “Một triệu trẻ em lần Chuỗi Mân Côi”.
Các em sẽ hiệp thông với trẻ em, các gia đình, trường học và cộng đoàn Kitô hữu tại nhiều nơi trên thế giới, cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện cho hòa bình. Tuần lễ cầu nguyện trên toàn thế giới sẽ được kết thúc vào ngày 7 tháng 10, lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Sáng kiến này được tổ chức để mọi giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, trường học và gia đình ở bất cứ nơi nào cũng có thể tham gia, tùy theo hoàn cảnh và chương trình mục vụ của mình. Không nhất thiết phải lần trọn một chuỗi Mân Côi; theo ACN, ngay cả một chục kinh được đọc với lòng tin cũng có thể trở thành một phần của chuỗi cầu nguyện hiệp nhất hàng triệu người trên toàn thế giới.
Chiến dịch năm 2026 được gợi hứng từ sứ điệp Fatima: “Sau cùng, Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ sẽ thắng”. Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch ACN Quốc tế và Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, nhận định rằng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria diễn tả một cuộc đời hoàn toàn rộng mở trước Chúa Thánh Thần, đồng thời giới thiệu Đức Maria như mẫu gương của đức tin, tình yêu và cầu nguyện.
Đối với ACN, sáng kiến lần Chuỗi Mân Côi năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hàng triệu người đang phải đối diện với chiến tranh, bạo lực, bách hại, nghèo đói và bất ổn. Lời cầu nguyện đơn sơ của các em nhỏ vì thế trở thành một dấu chỉ phổ quát của niềm tin và hy vọng: những trẻ em thuộc nhiều ngôn ngữ, văn hóa và quốc gia khác nhau cùng hiệp nhất trong một lời cầu nguyện cho hòa bình.
Sáng kiến “Một triệu trẻ em lần Chuỗi Mân Côi” được khởi đầu tại Venezuela vào năm 2005. Phong trào được gợi hứng từ lời của Thánh Piô Năm Dấu, khi ngài nói rằng nếu một triệu trẻ em lần Chuỗi Mân Côi, thế giới sẽ thay đổi. Từ đó, sáng kiến đã trở thành một phong trào cầu nguyện mang tầm vóc quốc tế, quy tụ trẻ em, gia đình, giáo xứ, trường học và các nhóm Giáo Hội tại nhiều châu lục.
Năm nay, chiến dịch được tổ chức với sự cộng tác của Đền thánh Fatima, Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng và Tông đồ Fatima. Ngày Mân Côi Thế giới cũng lần đầu tiên tham gia vào sáng kiến này.
Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Lêô XIV và các em nhỏ tại Rôma sẽ được nối dài với nhiều nơi trên thế giới, từ vùng Amazon của Bolivia đến các giáo xứ tại Sudan, Zimbabwe, Mozambique, Sierra Leone và những vùng đất đang chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nghèo đói và bất ổn.
Tại Sudan, một đất nước đang chìm trong chiến tranh, trẻ em tại nhiều giáo xứ và trường học thuộc vùng mục vụ Kosti sẽ cùng tham gia. Tại cộng đồng người bản địa Tsimane ở vùng Amazon của Bolivia, các em sẽ lần Chuỗi Mân Côi bằng ngôn ngữ địa phương và tiếng Tây Ban Nha.
Tại Zimbabwe, các em thuộc Giáo xứ Thánh Christopher, Tổng Giáo phận Bulawayo, sẽ quy tụ ngày Chúa nhật 4 tháng 10 để lần Chuỗi Mân Côi cùng cha sở Charles Mafurutu. Tại Paraguay, Đài phát thanh Pa’i Puku sẽ quảng bá sáng kiến qua các chương trình phát thanh và truyền trực tiếp giờ lần Chuỗi Mân Côi của các em tại Giáo xứ Thánh Eugênio de Mazenod.
Từ Rôma đến những vùng đất đang chịu đau khổ, tiếng kinh của các em nhỏ sẽ hòa thành một lời cầu nguyện duy nhất dâng lên Thiên Chúa. Trong tay các em, Chuỗi Mân Côi trở thành lời kinh đơn sơ nhưng mạnh mẽ, nối kết các gia đình và cộng đoàn trong niềm hy vọng rằng hòa bình có thể được gieo mầm từ chính những tâm hồn nhỏ bé biết tin tưởng, yêu mến và cầu nguyện.
https://www.aciprensa.com/noticias/128601/papa-leon-xiv-rezara-el-rosario-por-la-paz-junto-a-cientos-de-ninos-en-vaticano