
Gần 700 bạn trẻ nam nữ đã quy tụ tại thị trấn Baghdeda, miền bắc Iraq, để tham dự Đại hội Giới trẻ Baghdeda lần thứ VI, diễn ra từ ngày 10 đến 12 tháng 9 năm 2026, với chủ đề “Theo bước chân Thánh Phanxicô”. Đây là dịp để các bạn trẻ cùng nhau cầu nguyện, tham dự các buổi chia sẻ thiêng liêng, hành hương đến những nhà thờ địa phương và đào sâu đời sống đức tin.

Đại hội kết thúc vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, bằng một cuộc rước đức tin lớn quy tụ gần 700 bạn trẻ, cùng hàng ngàn tín hữu. Cuộc rước do Đức cha Benedictus Younan Hanno, Giám mục Giáo phận Công giáo Syria Mosul và các vùng phụ cận, chủ sự, cùng với hai vị nguyên Giám mục của giáo phận là Đức cha Yohanna Boutros Moshe và Đức cha Georges al-Qass Moussa, các linh mục, tu sĩ nam nữ và đông đảo tín hữu tham dự.
Cuộc rước được ban tổ chức gọi là “Cuộc rước Hosanna”, khởi đầu từ Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Baghdeda, nơi còn được biết đến với tên Qaraqosh. Đây là một thị trấn có đông người Kitô hữu nằm trên vùng đồng bằng Nineveh, một vùng đất có lịch sử lâu đời của cộng đồng Kitô giáo Iraq. Đoàn rước đi theo tuyến đường truyền thống của cuộc rước Chúa nhật Lễ Lá, hướng về Nhà thờ Thánh Gioan.

Trên suốt hành trình, các bạn trẻ và tín hữu cùng cầu nguyện, hát thánh ca và tung hô, đồng thời mang theo những cành ôliu như biểu tượng của hòa bình. Cuộc rước kết thúc bằng Nghi thức Thánh Giá – Teshmeshta, một hình thức cầu nguyện theo truyền thống Syria, sau đó là nghi thức thắp sáng ngọn đuốc của Đại hội.
Trước khi bắt đầu cuộc rước, các bạn trẻ tham dự một buổi hội thảo thiêng liêng với chủ đề “Thánh Phanxicô: Mẫu gương sống động cho người trẻ trong niềm hy vọng sống động”, do linh mục Đa Minh Nuwairan Nasser trình bày. Cha khuyến khích các bạn trẻ noi theo gương Thánh Phanxicô thành Assisi, đưa những giá trị Tin Mừng mà vị thánh đã sống vào đời sống hằng ngày và đào sâu ý nghĩa của chủ đề Đại hội.
Đại hội bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 với chủ đề “Theo bước chân Thánh Phanxicô”. Trong chương trình khai mạc, Đức cha Benedictus Younan Hanno trình bày một bài suy niệm với chủ đề “Hãy từ bỏ mọi điều khiến con đánh mất chính mình”.
Đức cha nhấn mạnh rằng tự do Kitô giáo không phải là muốn làm gì thì làm hay sống không cần trách nhiệm. Đúng hơn, tự do đích thực là khả năng tự nguyện đáp lại Thiên Chúa trong sự vâng phục và tình yêu, đồng thời biết chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình. Từ cuộc đời Thánh Phanxicô, các bạn trẻ được mời gọi khám phá một thứ tự do không dẫn đến ích kỷ, nhưng mở ra cho Thiên Chúa và tha nhân.
Sau đó, các bạn trẻ được chia thành nhiều nhóm để hành hương và cầu nguyện tại các nhà thờ ở Baghdeda, trong đó có Nhà thờ Thánh Ephrem người Syria, Nhà thờ hai Thánh Behnam và Sarah, Nhà thờ Thánh Giacôbê, Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả và Nhà thờ Thánh Giuse.
Mosul chào đón những người trẻ Kitô hữu Baghdeda

Ngày thứ hai của Đại hội đưa các bạn trẻ đến Mosul, thành phố từng chứng kiến những cuộc bách hại và làn sóng di tản nghiêm trọng của cộng đồng Kitô hữu trong thời gian tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát khu vực này.
Các bạn trẻ bắt đầu hành trình tại Nhà thờ Thánh Tôma, sau đó đến Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, cả hai đều nằm trong khu phố cổ Mosul. Hành trình kết thúc tại Nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin ở phía đông thành phố.
Sự hiện diện của gần 700 bạn trẻ Kitô hữu tại Mosul mang một ý nghĩa đặc biệt. Người dân địa phương đã ra đón và chào mừng đoàn hành hương, xem đây như một dấu chỉ của “sự hiện diện Kitô giáo được đổi mới trên quê hương lịch sử của cộng đồng”.
Trong ngày này, các bạn trẻ cũng tham dự một buổi hội thảo thiêng liêng với chủ đề “Hãy tha thứ để được tự do”, do Đức ông Emmanuel Kallo, Đại diện đặc biệt của Đức Giám mục và là vị phụ trách các cộng đoàn Công giáo Syria tại Mosul, trình bày.
Đức ông Kallo suy tư về ý nghĩa của sự tha thứ trong đời sống Kitô hữu, đồng thời giải thích rằng tha thứ cho người khác có thể giúp con người được giải thoát khỏi gánh nặng và những đau đớn do những tổn thương và lỗi lầm trong quá khứ gây ra.
Các bạn trẻ cũng tham dự giờ chầu Thánh Thể tại Nhà thờ Đức Mẹ Truyền Tin. Trong thinh lặng trước Thánh Thể, những người trẻ Iraq được mời gọi đặt những đau thương của quê hương, những vết thương của lịch sử và cả tương lai của mình trước sự hiện diện yêu thương của Đức Kitô.
Đại hội Giới trẻ Baghdeda lần thứ VI không chỉ là một cuộc gặp gỡ của người trẻ, nhưng còn là một chứng tá mạnh mẽ về niềm tin Kitô giáo vẫn đang sống động trên vùng đất Nineveh. Giữa một vùng đất từng trải qua chiến tranh, bách hại và di tản, những người trẻ hôm nay vẫn cùng nhau cầu nguyện, hành hương, chầu Thánh Thể và tuyên xưng niềm hy vọng nơi Đức Kitô.
Theo bước chân Thánh Phanxicô, họ được mời gọi trở thành những người trẻ của Tin Mừng: biết sống tự do trong Thiên Chúa, biết tha thứ để được chữa lành, biết yêu thương trong hòa bình và can đảm làm chứng cho Đức Kitô ngay trên quê hương của mình.
https://www.ewtnnews.com/world/middle-east/nearly-700-young-christians-gather-in-iraq-for-baghdeda-youth-festival