Giáo phận Vinh: Ngày gặp gỡ các gia đình đang gặp “thương tổn” trong đời sống hôn nhân gia đình

Biết bao đứa trẻ đang vắng bóng tình thương của người cha, người mẹ; biết bao người chồng, người vợ đang sống trong cảnh bất hòa, bất thuận và bất an; cũng biết bao nhiêu người ông, người bà đang sống trong sự cô độc, lẻ loi và bị gạt ra bên lề xã hội. Đó là những vết thương sâu in hằn trong đời sống của con người. Đặc biệt, nơi đời sống hôn nhân và gia đình, những vết thương tổn đó phá hủy mọi mối tương quan trong gia đình. Hơn bao giờ hết, lời mời gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu là thần dược để con người chữa lành mọi thương tổn trong cuộc sống: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡn” (Mt 11,28).

Vào ngày 23/04/2023, Chúa nhật III Phục sinh, Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình Giáo phận Vinh đã tổ chức ngày gặp gỡ dành cho những anh chị em đang gặp “thương tổn” trong đời sống hôn nhân và gia đình. Gần 300 tham dự viên là những người vợ hoặc chồng của các gia đình đang sống trong tình trạng ly thân, ly dị, ly dị tái hôn. Đồng hành với các tham dự viên có Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, cha Gioan Đinh Văn Huy, Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình, quý cha trong Ban cùng quý tu sĩ.

Sống niềm tin và hy vọng vào Chúa trong hoàn cảnh gia đình bị thương tổn.

Vào lúc 8h30’, cha đồng hành Antôn Nguyễn Văn Trọng đã có buổi nói chuyện đầu tiên với chủ đề: “Sống niềm tin và hy vọng vào Chúa trong hoàn cảnh gia đình bị thương tổn”. Đời sống của con người gắn liền với những vết thương khác nhau. Không ai sống trên đời mà không có vết thương. Chính những vết thương đó làm cho đời sống con người đau khổ, bất an và lo lắng. Tuy nhiên, dưới nhãn quan đức tin Công giáo, người Kitô hữu luôn được mời gọi đón nhận và kết hiệp đau khổ đó với Đức Kitô bởi Người đã đi con đường đau khổ để đem ơn cứu độ đến với gia đình nhân loại. Điều đó được thánh Phaolô quả quyết rằng: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, sống như người trần thế” (x.Pl 2, 6-7). Vì thế, khi đối diện với những đau khổ, mỗi người hãy biết chạy đến với Chúa để được Người an ủi và gia tăng sức mạnh để can đảm lướt qua mọi biến cố của cuộc đời.

Ly thân, ly dị – nỗi ám ảnh của vợ chồng và con cái

Kế đến, cha Gioan Đinh Văn Huy, Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình đã có bài nói chuyện thứ hai với các gia đình thương tổn. Trong bài nói chuyện, cha Gioan đã nêu lên thực trạng, nguyên nhân cũng như hậu quả của việc ly thân, ly dị. Bên cạnh đó, ngài cũng đã khơi mở cho các tham dự viên về cái nhìn tổng quan của Giáo hội về hai vấn đề này. Quả vậy, Giáo hội luôn hiện diện giữa những lo âu của thời đại. Vì thế, Giáo hội luôn ưu tư, khắc khoải được đến hiện diện và an ủi những gia đình thương tổn.

Kết thúc buổi sáng các tham dự viên cùng Đức cha, quý cha về tại nhà ăn Trung tâm Mục vụ để chia sẻ bữa cơm thân tình.

Xoa dịu những đau thương và khủng hoảng.

Sau thời gian nghỉ trưa, vào lúc 13h15’, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Giáo phận Vinh đã có buổi gặp gỡ, lắng nghe và xoa dịu những vết thương của anh chị em đến tham dự hôm nay. Mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương theo những cách thức khác nhau của Ngài. Không một ai nằm ngoài lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi thuộc tính của Người là yêu thương. Vì thế, ngay giữa những biến cố đau thương nhất trong cuộc đời, mỗi người phải bám chặt vào Thiên Chúa để nhờ Người và trong Người mà can đảm vượt qua.

Kế đến, Đức cha quảng diễn về hình ảnh của một Giáo hội đi ra. Giáo hội không bao giờ bỏ rơi anh chị em, nhất là những người đang mang thương tích nơi tâm hồn và thể xác. Thay vào đó, Giáo hội luôn mở rộng cánh cửa và dang rộng đôi tay để chào đón, ôm ấp, an ủi những anh chị em nghèo khổ về tinh thần và vật chất.

Cuối cùng, Đức cha mời gọi những anh chị em đang mang trên mình những thương tích biết sống và giữ đạo với lòng yêu mến, tin tưởng, phó thác vào tình yêu của Thiên Chúa.

Sau bài nói chuyện của Đức cha Anphong, các tham dự viên tiếp tục được lắng nghe phần chia sẻ của soeur Anna Lê Hồ Thị Hiền với chủ đề: “Thực hành đức tin trong sự khủng hoảng”.

Thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình thương tổn

Sau một ngày gặp gỡ, chia sẻ, lắng nghe và cầu nguyện, vào lúc 16h00’ thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình thương tổn được diễn ra tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Giáo phận.

Trước giờ khai lễ, Đức cha gửi lời chào mến thương vì sự hiện diện của các anh chị em đang bị tổn thương trong đời sống gia đình.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ bài Tin mừng Chúa nhật III Phục sinh (Lc 24, 13-35), Đức cha Anphong đã mời gọi quý tham dự viên biết mời Chúa Giêsu ở lại với gia đình mình để được biến đổi và chữa lành. Quả vậy, hai môn đệ trên đường về Emmaus là hình ảnh tượng trưng cho đời sống hôn nhân của anh chị em. Sẽ có những lúc như hai môn đệ, mỗi người sẽ rơi vào tình cảnh buồn rầu, thất vọng và chán nản bởi khó khăn, sóng gió trong cuộc đời. Thế nhưng, trong những đêm tối đó, Chúa Giêsu luôn xuất hiện để cứu giúp và nâng đỡ mỗi người nếu biết mời Người ngự vào tâm hồn mình. Bên cạnh đó, nơi những người đang gặp những khó khăn trong đời sống hôn nhân, anh chị em đừng buồn, đừng rời bỏ cộng đoàn nhưng hãy tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Kết thúc thánh lễ, cha Gioan Đinh Văn Huy, Trưởng Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình đã có những tâm tình tri ân Đức cha Anphong, quý cha đồng hành, quý soeurs và tất cả những ai đã hi sinh âm thầm để buổi gặp mặt diễn ra tốt đẹp.

Hy vọng rằng, ngày gặp gỡ hôm nay sẽ là động lực thúc đẩy những gia đình thương tổn biết hàn gắn những rạn nứt, hoài nghi và những định kiến để cùng với nhau xây dựng gia đình hòa hợp, yêu thương, tôn trọng và nâng đỡ nhau trong cuộc sống.

Gioan Nguyễn

https://www.giaophanvinh.net/

DSC05853_1
DSC05856_1
DSC05857_1
DSC05858_1
DSC05860_1
DSC05861_1
DSC05862_1
DSC05863_1
DSC05864_1
DSC05868_1
DSC05870_1
DSC05871_1
DSC05872_1
DSC05874_1
DSC05875_1
DSC05876_1
DSC05878_1
DSC05881_1
DSC05882_1
DSC05883_1
DSC05886_1
DSC05887_1
DSC05891_1
DSC05892_1
Giáo phận Vinh: Ngày gặp gỡ các gia đình đang gặp “thương tổn” trong đời sống hôn nhân gia đình
DSC05901_1
DSC05902_1
DSC05904_1
DSC05908_1
DSC05911_1
DSC05914_1
DSC05916_1
DSC05919_1
DSC05920_1
DSC05924_1
DSC05927_1
DSC05928_1
DSC05929_1
DSC05930_1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *