Tối thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 năm 2025, lúc 19h00, trong bầu khí linh thiêng và trang trọng, cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa Bắc Ninh đã long trọng cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh – đỉnh cao của Tam Nhật Thánh và là trung tâm của toàn bộ năm Phụng vụ.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – chủ sự. Đồng tế với ngài có cha phó Giuse, thầy phó tế, quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn tín hữu sốt sắng hiện diện.
Trước khi bước vào Thánh lễ, trong ánh nến dịu nhẹ và không gian thinh lặng của đêm vọng, cộng đoàn đã cùng nhau sốt sắng hiệp thông trong giờ ngắm Dấu Đanh và Dâng hạt. Những lời ngân nga sâu lắng và tâm tình được cất lên giữa cộng đoàn như lời khẩn cầu, như tiếng lòng sám hối, dẫn đưa tâm hồn tín hữu vào chiều sâu những đau khổ của Mẹ Maria và Giêsu con yêu dấu của Mẹ.
Thánh lễ Vọng Phục Sinh được cử hành qua bốn phần chính, đầy chiều sâu thiêng liêng và phong phú ý nghĩa:
Phụng vụ Ánh sáng khởi đầu từ tiền sảnh nhà thờ, nơi Đức cha làm phép lửa mới và thắp sáng nến Phục Sinh – biểu tượng cho Đức Kitô là Ánh sáng thế gian, đã chiến thắng bóng tối của tội lỗi và sự chết. Cộng đoàn cùng rước nến Phục Sinh tiến vào thánh đường trong ánh sáng lung linh, ba lần vang lên lời công bố: “Ánh sáng Chúa Kitô” – “Tạ ơn Chúa”, làm bừng lên niềm hy vọng phục sinh trong tâm hồn người tín hữu. Tiếp đó, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) được xướng lên đầy sốt sắng, ngân vang trong không gian thánh thiêng, ca ngợi chiến thắng khải hoàn của Chúa Kitô.
Phụng vụ Lời Chúa tiếp nối như một cuộc hành trình đức tin xuyên suốt lịch sử cứu độ. Qua các bài đọc từ sách Sáng Thế, Xuất Hành, các ngôn sứ và Tin Mừng, cộng đoàn được dẫn vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa: từ công trình tạo dựng vũ trụ, đến cuộc giải thoát dân riêng qua Biển Đỏ, và cuối cùng là chiến thắng của Đức Kitô Phục Sinh. Lời Chúa như ánh sáng bừng tỉnh tâm hồn, củng cố niềm tin vào Đấng đã sống lại và hằng sống giữa Hội Thánh.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse đã dừng lại cách đặc biệt nơi đoạn trích từ sách Sáng Thế: “Thiên Chúa phán: ‘Hãy có ánh sáng!’ Và liền có ánh sáng.” Ngài nhấn mạnh rằng ngay từ khởi đầu tạo dựng, Thiên Chúa đã tách ánh sáng ra khỏi bóng tối – như dấu chỉ của quyền năng và sự sống từ nơi Người. Ánh sáng ấy tiếp tục chiếu tỏa xuyên qua lịch sử nhân loại và đạt đến đỉnh điểm nơi cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. Chính từ bóng tối của thập giá, Thiên Chúa đã khơi nguồn ánh sáng Phục Sinh; chính từ cái chết, Người đã gọi sự sống trỗi dậy.
Đức cha khích lệ cộng đoàn hãy mở lòng đón nhận ánh sáng ấy, đón nhận niềm hy vọng mà Đấng Phục Sinh trao ban – một niềm hy vọng không hề phai tàn, không phụ lòng trông cậy. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống – kể cả khi chúng ta phải đối diện với thử thách, đau khổ hay cái chết – vẫn có một ánh sáng đang rạng ngời. Đó là ánh sáng Phục Sinh, là niềm tin vào Đấng đã chiến thắng tử thần và mở ra con đường sống vĩnh cửu cho chúng ta.
Phụng vụ Thánh Tẩy diễn ra ngay sau bài giảng của Đức cha Giuse. Cộng đoàn cùng nhau long trọng tuyên lại lời hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội – từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh như một dòng suối thiêng liêng đổ tràn xuống từng người tín hữu, khơi dậy ý thức sống đời con cái Chúa trong sự thánh thiện và ánh sáng của Phục Sinh.
Phụng vụ Thánh Thể là đỉnh cao và là trung tâm của toàn thể cử hành. Đức Kitô Phục Sinh hiện diện thực sự nơi Bánh và Rượu Thánh, trao ban chính Mình và Máu Người để nuôi dưỡng, kiện cường và thánh hóa Hội Thánh. Trong tiếng hát Alleluia rộn ràng, trong lời cầu nguyện sốt mến và ánh sáng chan hòa, cộng đoàn cùng nhau bước vào Bàn Tiệc Thánh – nơi sự sống mới được trao ban cách viên mãn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan tràn đầy. Ánh sáng từ nến Phục Sinh giờ đây không còn ở trên tay mỗi người, nhưng đã lan tỏa và lưu lại nơi tâm hồn, nơi ánh mắt, nơi bước chân rạng rỡ của những chứng nhân Phục Sinh.
Từ Nhà thờ Chính Tòa, tiếng tung hô “Chúa đã sống lại thật! Alleluia!” vang lên như một sứ mạng, một lời mời gọi mỗi tín hữu bước vào mùa Phục Sinh với tâm hồn đổi mới, đầy tràn ân sủng và hy vọng, luôn sẵn sàng làm chứng cho Tin Mừng cứu độ giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT Gp
https://giaophanbacninh.org/giao-xu-chinh-toa-bac-ninh-thanh-le-vong-phuc-sinh/