Đức Mẹ Núi Carmêlô tại La Tirana là một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất của Chile, đặc biệt đối với các tín hữu miền Bắc nước này. Linh tượng có niên đại từ thế kỷ XVIII và được tôn kính như Mẹ và Đấng Bảo Trợ của dân tộc Chile. Mỗi năm vào tháng Bảy, hàng trăm ngàn tín hữu quy tụ về đây để tham dự đại lễ kính Đức Mẹ với các cuộc rước, vũ điệu truyền thống và cử hành phụng vụ trọng thể. Lòng sùng kính tại La Tirana kết hợp đức tin Công giáo với nét văn hóa dân gian đặc trưng của vùng sa mạc Atacama. Đền thánh vì thế trở thành biểu tượng sống động của đức tin và căn tính tôn giáo của người Chile.
Hàng ngàn tín hữu miền Bắc Chile đã quy tụ ngày thứ Bảy 28 tháng 2 tại Đền thánh Đức Mẹ Núi Carmêlô ở La Tirana để đón lại linh tượng Đức Mẹ sau cuộc trùng tu mang tính lịch sử.
Ngày lễ được đánh dấu bằng bầu khí cầu nguyện, âm nhạc, vũ điệu và xúc động sâu xa khi cộng đoàn được gặp lại Đức Mẹ. Đây cũng là dịp để làm mới lại lòng sùng kính và niềm hy vọng của dân tộc Chile.
Các nghi thức bắt đầu với cuộc rước từ Thánh Giá Đồi Canvê, mang theo triều thiên của Đức Mẹ và Hài Nhi Giêsu, dải băng ba màu gắn với linh tượng và áo Đức Bà.
Khi đoàn rước tiến đến trước đền thánh, cửa được mở ra để Đức Mẹ Núi Carmêlô gặp lại con cái mình trong tiếng hát và những tràng pháo tay không dứt.
Thánh lễ trọng thể do Đức cha Isauro Covili Linfati, Giám mục Iquique, chủ sự; đồng tế có Đức Tổng Giám mục Luis Ramos Pérez, Tổng Giám mục Puerto Montt, và cha Eduardo Parraguez, Giám đốc đền thánh. Thánh lễ khởi đầu với nghi thức đặt lại các phẩm phục được rước đến trên linh tượng Đức Mẹ.
Trong bài giảng, Đức cha Covili Linfati suy tư về vai trò của Đức Mẹ đối với cộng đoàn: “Người Mẹ, như thường lệ, cho phép chúng ta gặp nhau trong tư cách là Hội Thánh. Mỗi người với căn tính riêng, với cách sống và cử hành đức tin của mình, hôm nay được mời gọi chiêm ngắm linh tượng Đức Maria tuyệt đẹp này, một tác phẩm nghệ thuật đã được trùng tu.”
Nói về tiến trình trùng tu, ngài nhấn mạnh đây là công việc được thực hiện với sự tôn trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng và chiều kích thiêng liêng, không chỉ là một can thiệp kỹ thuật nhưng còn là một cuộc gặp gỡ với Đức Mẹ.
Trong bối cảnh Mùa Chay, ngài ví việc trùng tu với ơn hoán cải mà mỗi người được mời gọi sống: “Hội Thánh là một xưởng phục chế. Muốn được phục hồi, trước hết chúng ta phải nhận ra sự thật về mình, những vết thương và những rạn nứt, nhưng cũng nhận ra niềm hy vọng và thiện chí nơi mỗi người.”
Đức cha kêu gọi một sự thinh lặng “được Thiên Chúa lấp đầy”, tức là thinh lặng cầu nguyện, điều mà ngài cho là “thiết yếu để chữa lành đời sống cá nhân, gia đình, cộng đoàn, xã hội và cả lãnh vực chính trị”.
Ngài nhấn mạnh: “Đức Maria không thuộc về bất cứ ai. Mẹ là người phụ nữ của đức tin, đứng dưới chân Thập Giá, đi qua đau khổ nhưng vẫn tin tưởng sâu xa vào lời Con mình: ‘Ngày thứ ba Ta sẽ sống lại’. Vì thế, thập giá và sự chết không có tiếng nói cuối cùng; tiếng nói cuối cùng luôn thuộc về sự sống.”
“Chúng ta là Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô Phục Sinh, được mời gọi loan báo sự sống, Nước Trời và niềm hy vọng giữa biết bao dấu chỉ của chết chóc và chiến tranh”, vị chủ chăn khẳng định.
Trước khi kết thúc, ông Max Chumbiauca, thành viên xưởng nghệ thuật tôn giáo Todos Santos – đơn vị đảm trách việc trùng tu – đã chia sẻ chứng từ và giải thích tiến trình thực hiện.
Ông cho biết linh tượng là một tác phẩm điêu khắc gỗ quý giá có niên đại từ thế kỷ XVIII. Trước khi trùng tu, tượng được chẩn đoán kỹ thuật toàn diện, nhờ đó việc can thiệp được thực hiện ở mức tối thiểu, có thể đảo ngược và tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế.
Mục tiêu, theo ông, “không phải là làm cho tượng trở nên như mới, nhưng trả lại sự ổn định, rõ nét và phẩm giá, đồng thời bảo tồn lịch sử của tượng cho các thế hệ tương lai.”
Trong suốt tiến trình, nhóm thực hiện đã trải nghiệm một chiều kích thiêng liêng sâu sắc: “Phục chế không chỉ là can thiệp vào vật chất, nhưng là gìn giữ ký ức, căn tính và niềm hy vọng. Khi chúng tôi trao lại sự vững bền cho linh tượng Đức Mẹ, chính Mẹ cũng trao lại cho chúng tôi sự bình an, ý nghĩa và mục đích sống.”
Kết thúc ngày lễ, cha Giám đốc đền thánh mời gọi cộng đoàn sống Mùa Chay cùng với Đức Maria, Đấng “mời gọi chúng ta phục hồi chính mình, phục hồi đức tin và phục hồi con tim.”
CHIA SẺ / SHARES: