Hành hương kính Lòng Chúa thương xót đầu tháng tại Đền thánh Hải Dương

Vào lúc 15h00 ngày 03 tháng 6, Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ sự Thánh lễ kính Lòng thương xót Chúa nhân ngày thứ Sáu đầu tháng, tại Đền thánh tử đạo Hải Dương.

Giờ khấn lòng thương xót Chúa trước Thánh lễ
Giờ khấn lòng thương xót Chúa trước Thánh lễ
Cùng đồng tế với người cha chung giáo phận, có quý cha trong và ngoài giáo hạt Hải Dương. Trong Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn đến từ nhiều nơi khác nhau, trong đó có cả một số tín hữu đến từ ngoài tỉnh. Trước Thánh lễ là Giờ khấn lòng thương xót Chúa do cha quản nhiệm Đền thánh chủ sự.

“Hôm nay ngày thứ sáu đầu tháng, chúng ta đến với Lòng Chúa thương xót để cùng nhau dâng lên cho Ngài những thao thức và ước muốn của chúng ta”, Đức cha chủ sự dẫn vào Thánh lễ, “Xin Chúa biến đổi chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Ngài, để chúng ta có tâm tình yêu mến như Chúa, tâm tình hoán cải, biết tha thứ cho anh chị em mình, quan tâm đến những người đau khổ, yếu đuối trong gia đình cũng như trong cộng đoàn”.

Vào lúc 15h00 ngày 03 tháng 6, Đức giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ sự Thánh lễ kính Lòng thương xót Chúa nhân ngày thứ Sáu đầu tháng, tại Đền thánh tử đạo Hải Dương.

Khởi đi từ tình yêu mến của Simôn Phêrô được nhắc đến trong bài Tin mừng (Ga 21, 15-19), Đức cha Vinh Sơn đã nhấn mạnh đến tình yêu của ông dành cho thầy Giêsu. Một tình yêu mến vượt trên tất cả: “Anh có yêu mến Thầy hơn những người anh em này không?” và Phêrô đã quả quyết: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15). Câu hỏi đó được lặp đến 3 lần, như lời Đức cha chia sẻ, không chỉ nhắc lại ba lần Phêrô chối Chúa, mà còn muốn nói lên tình yêu của ông với Thầy của mình một cách thẳm sâu và vững vàng: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,17).

z3465475669206 0a5f3e616806b11d6157cd2753acd48d

Qua những lời suy tư ấy, Đức cha giảng lễ còn giúp cho cộng đoàn nhận ra được tình yêu của Chúa dành cho Phêrô cũng như các môn đệ. Chúa yêu Phêrô cũng như những ai thuộc về Người ngay cả trong lúc họ yếu đuối, tội lỗi, thậm chí là phản bội tình yêu của Người. Nhưng chính ở điểm này, theo Đức cha, đó chính là dấu chứng của lòng Chúa thương xót. Điều ấy mời gọi mỗi người hãy mở lòng mình ra, dù thân phận hèn yếu, bất xứng, để đón nhận lòng Chúa thương xót và tiếp tục đi vào dòng đời trở nên chứng nhân cho lòng thương xót ấy.

z3465475811351 f8be922ffe6b33d6a5c4255938280f4b

Lòng thương xót Chúa trong những ngày vừa qua, như trong lời cảm ơn của cha đặc trách Trung Tâm hành hương, dường như được nóng lên nhờ sự hiện diện của Đức cha Giáo phận nơi linh địa Hải Dương thân thương. Mảnh đất thánh thiêng này cũng được người cha chung giáo phận dành cho sự ưu ái đặc biệt qua việc ngài sẽ đến dâng lễ Kính Lòng thương xót Chúa vào mỗi thứ Sáu đầu tháng.

z3465475728936 b28c4f5eb0624295917152200facba9e

Được biết, mỗi thứ Sáu đều có Thánh lễ hành hương kính lòng Chúa thương xót. Ngoài ra trong tuần tại đây cũng có hai thánh lễ: Lễ tối thứ Ba kính Các Thánh Tử đạo Hải Dương, Lễ tối Thứ Bảy (thay Chúa nhật), và vào thứ Bảy đầu tháng có lễ kính Đức Mẹ Maria.

z3465475648220 85e5cfebe7a1537585a28c4ec9f499e5

Sức nóng thiêng liêng của đời sống đức tin, cách riêng nơi lòng Chúa thương xót đang được sưởi ấm chắc hẳn sẽ gia tăng sức sống cho đời sống đạo của những ai đến với mảnh đất thánh thiêng này; đồng thời nhờ đó lòng thương xót Chúa sẽ được lan toả rộng khắp hơn trên những nẻo đường của cuộc sống.

BTT Đền thánh Hải Dương
Một số hình ảnh khác

z3465475751945 a8a5c5ea1c230bcce9ca39a37422c0db
z3465475717935 42f1c7d34a5233413cbb3a2563855db6
z3465475735807 fd1674cd46368fcc0498d4ef5a23c7a0
z3465475703854 74b92551fcefbd804d4213aaac3a990a
z3465475693832 eefeb06a679935672803371aa0306631
z3465475720601 e154c5953fbb20745527bdc7ef5e893b
https://gphaiphong.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *