Hương hoa đồng lúa quê nhà

 

Lần kia trong một bữa sáng tại Tòa Giám mục, tôi tròn xoe mắt vì mình đang đồng bàn với một thầy chủng sinh người H’mông. Lúc ấy tôi ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghĩ người dân tộc ít người lại đi tu. Những năm sau còn thắc thỏm, mong ngóng, tôi hỏi thăm thì Đức cha Anphong nói con ráng cầu nguyện, hy vọng khoảng năm rưỡi nữa thầy sẽ được phong chức Phó tế… Và rồi ngày vui đã đến cách đây 2 năm, cha Giuse Má A Cả, Linh mục người H’mông đầu tiên được truyền chức Linh mục. Ngài như rượu mới dầu tươi từ “chỗ nước sâu”, như hoa quả đầu mùa trong số mấy chục ngàn người Công giáo H’mông, nơi cánh đồng lúa bát ngát mênh mông của giáo phận Hưng Hóa.

Những năm trước có quý thầy tiền chủng viện về giúp thiếu nhi giáo xứ, các thầy âm thầm đồng hành phục vụ. Cho đến khi kết thúc dịp hè, lúc chia tay các thầy hát tặng cộng đoàn thiếu nhi bài thánh ca bằng tiếng H’mông, tôi mới ngớ ra thì thầy đã… hết “nhiệm kỳ”! Gần đây được gặp gỡ, diện kiến các em người H’mông dâng hoa, hát lễ, đọc bài đọc, tôi thán phục và thấy các em thật là dễ thương và đáng yêu dường nào. Vừa trò chuyện bằng tiếng kinh xong, quay ra lại đọc, hát bằng thứ tiếng lạ như một ngoại ngữ, như người nước ngoài vậy. Lúc ấy tôi thấy mình thật nhỏ bé trước các em.

Hồng ân Chúa như mưa vẫn tưới xuống nơi đây, hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa cũng đã có sự góp mặt của 3 nữ tu là người H’mông, làm phong phú thêm cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận.

Niềm vui này còn được nhân lên gấp bội, vì ngày 17/8/ vừa qua, trong số 18 tân Linh mục (con số nhiều nhất trong lịch sử giáo phận được truyền chức), đã có thêm 3 Linh mục người H’mông. Đó là cha Giuse Giàng A Sênh, cha Giuse Sộng A Tống và cha Giuse Sùng A Vùa, xuất thân từ các bản làng xa xôi thuộc tỉnh Sơn La và Yên Bái. Tạ ơn Chúa đã làm nên những việc diệu kỳ! Đây là nét son, là hoa thơm trái ngọt của lịch sử truyền giáo cho anh em vùng dân tộc thiểu số trong miền thập tỉnh. Để có thành quả mùa gặt mới này, bàn tay quan phòng kỳ diệu của Chúa đã dẫn dắt quý cha từ những ngày chập chững vào đời tu, qua các Linh mục đồng hành mục vụ tại những miền đất thiếu “sữa và mật”, đầy dẫy những khó khăn trong mọi lãnh vực. Từ việc ươm mầm ơn gọi, vun xới bón chăm từng ngày, cầu nguyện và kiên tâm chờ đợi ngày đơm bông kết trái.

Tiếp bước cha anh, hiện nay còn có những mầm non ơn gọi, 8 tu sinh sinh viên và 5 thầy chủng sinh xuất thân từ các bản làng xa xôi trên những cánh đồng lúa mới non xanh. Còn cần biết bao nhiêu lời cầu nguyện, những tấm lòng, những người sẵn sàng đồng hành, hướng dẫn sẻ chia từng bước từ khi được ươm mầm ơn gọi dâng hiến, hy vọng sẽ có nhiều Linh mục, tu sĩ phục vụ cho các cộng đoàn H’mông ngày một thăng tiến.

“Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt”. Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ thiện toàn mở nước Chúa Trời.” (Thánh ca)

Én Nhỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *