Hòa chung niềm vui với gia đình Đa Minh trên toàn thế giới mừng lễ Thánh Đa Minh – Tổ phụ Dòng Anh Em Giảng Thuyết, vào lúc 10g00 thứ Bảy, ngày 08.08.2026 vừa qua, tại Giáo xứ Đồng Xa, Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Hưng Hóa hân hoan tổ chức Thánh lễ mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh – Quan thầy Huynh đoàn Giáo phận.
Thánh lễ do Đức cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa – chủ tế. Đồng tế có Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng – Quản hạt Đông Nam Phú Thọ; Cha Giuse Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UB Loan Báo Tin Mừng Giáo phận; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn – Chính xứ Đồng Xa; Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài, O.P. – Linh hướng Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận, cùng quý Cha Linh hướng các Liên huynh và Huynh đoàn cơ sở. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Thầy, quý Hội đồng Giáo xứ và Ban Hành giáo họ sở tại, cùng khoảng 1.700 đoàn viên Đa Minh và 42 em giới trẻ.
Ngay từ sáng sớm, từng đoàn xe chở anh chị em đoàn viên từ miền đồng bằng ngược lên, miền núi xuôi về, cùng hội tụ tại khuôn viên Giáo xứ Đồng Xa – một giáo xứ khang trang nơi miền trung du rừng cọ, đồi chè. Tiếng chào hỏi, nói cười ríu rít, cùng những cái bắt tay thật ấm tình huynh đệ tạo nên một bầu khí thân tình ngay từ những giây phút đầu tiên.
Trước Thánh lễ, anh chị em được Cha Giuse Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch UB Loan Báo Tin Mừng Giáo phận – chia sẻ về chủ đề “Truyền giáo và vì sao phải truyền giáo”. Cha nhấn mạnh: Giáo hội tự bản chất là truyền giáo; chúng ta không thể giữ lại cho riêng mình những Lời ban sự sống đời đời. Trách nhiệm của chúng ta là truyền đạt cho mọi người những gì chúng ta đã nhận được nhờ ơn Chúa.
Tiếp theo, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài, O.P. – Linh hướng Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận – chia sẻ về cuộc đời của Thánh Phụ Đa Minh, cùng bổn phận và đời sống thường ngày của người đoàn viên Đa Minh trong đời sống huynh đoàn.
Sau giờ chia sẻ, vào lúc 10g00, đoàn đồng tế tiến lên lễ đài trong bài ca nhập lễ hân hoan, vui mừng. Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phaolô tóm tắt tiểu sử Cha Thánh Đa Minh, cũng như bối cảnh thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Đức cha cũng nêu lên lòng yêu mến Chúa, sự hy sinh tận tụy và tinh thần chống lại bè rối để bảo vệ Giáo hội của Thánh Phụ.
Bên cạnh đó, Đức cha chúc mừng và chia sẻ niềm vui với anh chị em Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận cùng quý Cha, quý Thầy Dòng Đa Minh nhân ngày mừng kính Thánh Tổ phụ. Đức cha nhắn nhủ: “Đa Minh là ánh sáng, chúng ta cũng phải đem ánh sáng tin yêu, ánh sáng hy vọng, ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người, noi gương Thánh Tổ phụ Đa Minh.”
Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến – Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa – nhân ngày bổn mạng của ngài.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Phaolô khơi lên câu hỏi: Làm sao để trở nên người môn đệ chân chính? Người đoàn viên Đa Minh đích thực cần phải từ bỏ điều gì và dấn thân như thế nào?
Đức cha cho thấy, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra ba thái độ cần có đối với người muốn đi theo Chúa.
Thứ nhất, đó là từ bỏ sự an toàn và việc bám víu vào của cải trần thế.
Thứ hai, là từ bỏ sự ràng buộc quá mức vào tình cảm tự nhiên, để ưu tiên công việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa lên hàng đầu.
Thứ ba, là từ bỏ thái độ chần chừ, nuối tiếc. Một khi đã chọn Chúa, theo Chúa thì phải dứt khoát, không chần chừ, không nuối tiếc, không làm tôi hai chủ, không vương vấn lối sống cũ. Chính Chúa đã khẳng định: ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong niềm cảm tạ, tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria, cùng với niềm vui hân hoan trong ngày mừng lễ Quan thầy.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Tài, O.P. – Linh hướng Huynh đoàn Giáo phận – có lời cảm ơn Đức cha Phaolô và quý Cha đồng tế cùng mọi thành phần đã góp công sức để Thánh lễ hôm nay được diễn ra thật trang trọng và sốt sắng. Lời cảm ơn được gói trọn vào bó hoa tươi thắm dâng lên Đức cha trong tràng pháo tay giòn giã.
Đáp từ, Đức cha gửi tới quý Cha đồng tế, quý Thầy và cộng đoàn hiện diện lời cảm ơn, đồng thời chúc mừng Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận được nhiều ơn lành trong ngày mừng lễ Quan thầy.
Sau Thánh lễ, mọi người chia tay nhau ra về trong niềm vui mừng Lễ Đầu Dòng. Xin Thánh Phụ Đa Minh bầu cử cùng Chúa cho chúng con, là những người đang sống theo linh đạo của Ngài, biết bước theo Ngài như ngọn đuốc sáng dẫn đường Chân Lý:
“Chỉ nói với Chúa và nói về Chúa.”
Hồng Minh