Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc mừng lễ kính Thánh Tổ phụ Đa Minh

Sáng Chúa nhật, ngày 09.08.2026 vừa qua, từ khắp các Huynh đoàn trong Giáo phận Xuân Lộc, đông đảo anh chị em hân hoan tiến về Lễ đài B, Tu viện Thánh Martin, để tham dự ngày Lễ Đầu Dòng – ngày anh chị em Huynh đoàn Đa Minh mừng kính Thánh Tổ phụ Đa Minh. Ngày lễ càng thêm long trọng với sự hiện diện của Cha Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, O.P. – Bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, quý Cha, quý Thầy Tu viện Thánh Martin, đại diện Ban Phục vụ Huynh đoàn Tỉnh Dòng và quý anh chị đại diện Ban Phục vụ các Giáo phận bạn.

Trong bầu khí trang nghiêm, anh chị em cùng nhìn lại cuộc đời Cha Thánh qua nghi thức tôn vinh và phần diễn nguyện. Những nén nhang, lẵng hoa dâng lên Thiên Chúa để cảm tạ và tưởng nhớ về Tổ phụ đã khiến mọi người xúc động. Những lời ca, điệu múa mừng kính Cha Thánh làm cho bầu khí thêm rộn rã, hân hoan.

Anh chị em bước vào Thánh lễ với tâm tình tạ ơn, vì biết bao hồng ân Người đã thương ban cho Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc trong suốt năm qua. Thánh lễ đồng tế do Cha Bề trên Giám tỉnh chủ tế.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha Phaolô Martin Trần Hoàng Khoa Nam, O.P. – Đặc trách Huynh đoàn Đa Minh Giáo phận Xuân Lộc – đã nhắc lại một nét rất đẹp nơi Cha Thánh Đa Minh: yêu mến Chúa và xót thương các linh hồn. Chính vì thế, ngài đã dấn thân, lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết để cứu giúp những người lạc giáo, phục vụ và yêu thương tha nhân.

Do đó, người giáo dân Đa Minh nơi Giáo phận Xuân Lộc hãy chủ động bước đến nâng đỡ mọi người, nhất là quan tâm nhiều hơn đến anh chị em trong Huynh đoàn: thăm những thành viên già yếu, cùng họ cử hành Giờ Kinh Phụng vụ; thăm và động viên những anh chị đã bỏ hoặc đang rời xa sự hiệp thông với Huynh đoàn; tích cực mời gọi nhiều người hiệp nguyện, để không ai cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau, đồng thời có thêm nhiều lời cầu nguyện, và hy vọng “ơn gọi” sẽ đến với các Huynh đoàn.

Tất cả anh chị em, không có sự phân biệt lớn – nhỏ, sang – hèn, đều sốt sắng tham dự Thánh lễ. Hàng ngàn tâm hồn cùng chung một lời ca, một niềm vui, một lòng yêu mến Cha Thánh Đa Minh và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa.

Thánh lễ vừa kết thúc, một cơn mưa rất lớn đổ xuống. Nhiều anh em bảo với nhau rằng: Thiên Chúa đã ra oai thần lực, và cơn mưa hồng ân ấy là một minh chứng.

Xin Cha Thánh Đa Minh cầu thay nguyện giúp, để mỗi thành viên Huynh đoàn biết siêng năng đến với Chúa trong cầu nguyện, kín múc tình yêu làm sức mạnh. Để rồi từ đó, quảng đại lên đường, đem tình thương tô đẹp cuộc đời.

TT. HĐGP Xuân Lộc

XEM THÊM HÌNH ẢNH

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *