Vào lúc 09g00, thứ Sáu, ngày 05.09.2025 vừa qua, tại thánh đường giáo xứ Long Hương, Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Phận Bà Rịa đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Giỗ Dòng cầu cho các vị ân nhân và thân nhân. Theo truyền thống hằng năm, đây là Thánh Lễ dành riêng để cầu nguyện quý ân nhân, thân nhân và mọi người còn sống cũng như đã qua đời. Đây là dịp đặc biệt để tri ân cũng như quy tụ đông đảo các quý ân nhân cùng Ban Phục Vụ Huynh đoàn các cấp tham dự.
Trước khi bắt đầu giờ sinh hoạt, cộng đoàn sốt sắng cử hành giờ Kinh Phụng Vụ với tâm tình tri ân, cảm tạ và dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện chân thành nhất. Sau giờ Kinh Phụng vụ cộng đoàn hân hoan chào đón sự hiện diện của Cha Giuse Mai Văn Điệp O.P. – Tổng đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam và anh Phêrô Trần Đức Khải O.P. – Đại diện BPV Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam.
Đại diện BPV/HĐGP, anh Vinh Sơn Phạm Văn Toản O.P. – Trưởng ban, gửi lời chào mừng cũng như tuyên bố lý do đến toàn thể quý vị ân nhân, thân nhân và cộng đoàn. Kế đến, Cha Tổng Đặc trách Giuse trao bằng tri ân cho quý vị ân nhân, thân nhân và mọi người với tấm lòng quảng đại đã hy sinh cầu nguyện, giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần cho việc phát triển Huynh đoàn giáo dân Đa Minh Việt Nam. Sau đó, Cha Tổng Đặc trách giúp cho mọi người hiểu sâu hơn về ý nghĩa của ngày lễ giỗ Dòng, về trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi BPV/HĐ các cấp phải lưu ý và thực hiện.
Đúng 10g00, Thánh Lễ do Cha Giuse Vũ Đức Thịnh – chánh xứ giáo xứ Long Hương chủ tế, cùng đồng tế là Cha Tổng Đặc trách Giuse Mai Văn Điệp O.P.. Mở đầu Thánh Lễ, cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình thương Ngài dành cho gia đình Đa Minh chúng ta. Tình thương yêu ấy được thể hiện cách cụ thể qua sự cộng tác giúp đỡ của quý ân, thân nhân, bằng lời cầu nguyện, bằng những đóng góp về vật chất để xây dựng gia đình Đa Minh.
Trong phần giảng lễ, Cha Giuse Mai Văn Điệp O.P. một lần nữa nhắc nhở mỗi người về khía cạnh “của cho không bằng cách cho”. Dù chỉ đơn sơ là một chén nước lã hay một miếng bánh vụn mà được cho đi một cách trân trọng thì Thiên Chúa đã thấu rõ và Người sẽ đong lại cho chúng ta hơn những gì chúng ta mong đợi. Người không phân định kẻ giàu người nghèo, Người luôn muốn chúng ta hãy dùng những gì Người đã trao phó để gieo hy vọng, gieo tin yêu, công lý và hòa bình cho Giáo hội và cho thế giới.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, anh Thomas Aquinô Trần Quốc Thanh O.P. – Phó BPV/HĐGP gửi lời tri ân tới quý Cha, quý Tu sĩ, Ban Hành giáo cũng như quý vị ân nhân và thân nhân, đã đồng hành cũng như giúp đỡ về mọi mặt cho buổi lễ được diễn ra long trọng và sốt sắng trong tinh thần hiệp thông bác ái, cũng như cho sự phát triển và thăng tiến của Huynh đoàn các cấp.
Thánh Lễ kết thúc với tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa, nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, ban muôn ơn lành cho quý vị thân nhân, ân nhân của gia đình Đa Minh, cùng ban cho mỗi người chúng con luôn tràn đầy hồng ân, vững tâm trên hành trình ơn gọi dấn thân và phục vụ, để rạng danh Thiên Chúa nơi nhân loại và nhất là trong thời đại hôm nay.
BTT.HĐGP Bà Rịa
CHIA SẺ / SHARES: