Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC Lêô XIV 17.05.2026: “Chiến tranh làm chậm lại nỗ lực chăm sóc công trình tạo dựng”

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi dấn thân cụ thể cho môi trường nhân dịp khai mạc Tuần lễ Laudato si’, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của truyền thông trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Trung tâm bài suy niệm của ngài là ý nghĩa của mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên như một hành trình đã bắt đầu tác động đến đời sống các tín hữu ngay hôm nay.

“Chăm sóc hòa bình cũng là chăm sóc sự sống.” Với những lời này, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mạnh mẽ nhấn mạnh mối liên hệ giữa môi trường, chiến tranh và tương lai của nhân loại trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Chúa nhật VII Phục Sinh, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của Tuần lễ Laudato si’ 2026.

Trong bài huấn dụ tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha liên kết việc chăm sóc công trình tạo dựng với bối cảnh quốc tế hiện nay. Ngài nhận định rằng trong những năm gần đây, “do chiến tranh”, nhiều tiến bộ trong lãnh vực này đã bị chậm lại, đồng thời kêu gọi tái khởi động cách quyết liệt nỗ lực xây dựng một nền sinh thái toàn diện.

Bên cạnh chủ đề môi trường, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm 2026 với chủ đề: “Gìn giữ những tiếng nói và khuôn mặt nhân loại”. Đây là một lời nhắc trực tiếp về thời đại trí tuệ nhân tạo, trong đó cần cổ võ một nền truyền thông biết tôn trọng sự thật về con người, có khả năng bảo vệ sự cảm thông, tinh thần trách nhiệm và tự do.

Chúa Thăng Thiên: không phải xa cách nhưng là hiệp thông

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ĐTC Lêô XIV 17.05.2026: “Chiến tranh làm chậm lại nỗ lực chăm sóc công trình tạo dựng”

Ở trung tâm bài suy niệm kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã trình bày một cách đọc mới về lễ Chúa Thăng Thiên.

Ngài nhận xét rằng hình ảnh Chúa Giêsu lên trời có thể khiến nhiều người nghĩ đến sự xa cách, nhưng thực ra đó lại là dấu chỉ của một sự hiệp thông sâu xa hơn. Đức Kitô không bỏ rơi nhân loại: các tín hữu được kết hợp với Người như các chi thể với đầu, và vì thế việc Người lên trời cũng là định hướng tương lai của chính họ.

Trích dẫn thánh Augustinô, Đức Thánh Cha nhắc rằng hành trình của Đầu là “niềm hy vọng cho mọi chi thể”.

Theo ngài, đó là một chuyển động xuyên suốt toàn bộ cuộc đời Chúa Giêsu: một cuộc đi lên bắt đầu từ mầu nhiệm Nhập Thể, đi qua thập giá và sự phục sinh, mang ánh sáng vào nơi tăm tối của tội lỗi và dẫn đưa nhân loại tới chiến thắng phục sinh trên sự chết.

Vì thế, Chúa Thăng Thiên không chỉ nói về tương lai, nhưng còn tác động ngay trong hiện tại: mầu nhiệm ấy “mở rộng chân trời của con người, định hướng suy nghĩ và chọn lựa của họ, đồng thời đưa họ đến gần hơn với trái tim Thiên Chúa”.

Con đường mỗi ngày tiến về trời cao

Đức Thánh Cha cũng chỉ ra một con đường cụ thể để sống lời mời gọi ấy. Con đường đó chính là Đức Kitô, qua giáo huấn và sự hiến dâng mạng sống của Người.

Bên cạnh đó là gương mẫu của Đức Maria và các thánh, nhưng còn có cả những vị thánh “ngay cạnh nhà” — cách diễn tả quen thuộc của Đức Giáo hoàng Phanxicô — gồm những người cha, người mẹ, ông bà và những con người bình dị đang cố gắng sống Tin Mừng bằng niềm vui và lòng trung tín trong cuộc sống hằng ngày.

Như thế, hành trình tiến về trời cao trở thành một con đường rất cụ thể trong đời thường: tìm kiếm điều chân thật và công chính, thực hành Lời Chúa, làm triển nở sự sống đã lãnh nhận nơi Bí tích Rửa tội, đồng thời gieo rắc sự hiệp thông và bình an trong thế giới.

Tuần lễ Laudato si’: từ hy vọng đến hành động

Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha được đặt trong bối cảnh khai mạc Tuần lễ Laudato si’, một sáng kiến toàn cầu được tổ chức tại các giáo xứ, giáo phận, trường học và hội đoàn trên khắp năm châu.

Năm 2026 đánh dấu 11 năm thông điệp Laudato si’ của Đức Giáo hoàng Phanxicô về việc chăm sóc ngôi nhà chung được ban hành. Chủ đề của năm nay là: “Từ hy vọng đến hành động”.

Mục tiêu của tuần lễ là biến sự dấn thân cho môi trường thành những hành động cụ thể. Hy vọng không phải điều trừu tượng, nhưng được thể hiện qua những chọn lựa có trách nhiệm trong đời sống hằng ngày, trong sinh hoạt cộng đoàn, trong cầu nguyện và qua các sáng kiến bảo vệ môi trường.

Trong tuần lễ này sẽ diễn ra nhiều sự kiện quốc tế và địa phương kết hợp giữa đào tạo, đời sống thiêng liêng và các hoạt động thực tiễn. Trên khắp thế giới, các cộng đoàn Kitô hữu tổ chức những buổi học hỏi về thông điệp Laudato si’, những giờ cầu nguyện cho công trình tạo dựng và các hoạt động phục vụ cụ thể tại địa phương.

Mỗi ngày trong tuần lễ được dành cho một mục tiêu của Laudato si’, từ việc bảo vệ đa dạng sinh học cho đến công bằng khí hậu và cổ võ những mô hình kinh tế bền vững.

Tất cả nhằm xây dựng một tiến trình hoán cải sinh thái lâu dài, dựa trên việc đổi mới các tương quan, bảo vệ thiên nhiên và củng cố đời sống cộng đoàn.

Giữa công nghệ, công trình tạo dựng và đức tin

Qua bài huấn dụ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, nổi bật lên một sợi chỉ xuyên suốt: sự cần thiết phải bảo vệ con người trong mọi chiều kích của đời sống.

Từ truyền thông kỹ thuật số đến môi trường, rồi tới chiều kích thần học của lễ Chúa Thăng Thiên, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi tái khám phá một sự quân bình đặt con người ở trung tâm.

Biết sử dụng công nghệ mà không đánh mất tính nhân bản, chăm sóc công trình tạo dựng như một trách nhiệm chung và sống đức tin như một hành trình cụ thể — tất cả đều là những khía cạnh của cùng một cuộc hoán cải.

Trong viễn tượng ấy, Chúa Thăng Thiên không làm con người xa rời trần thế, nhưng còn khiến họ ý thức trách nhiệm của mình đối với lịch sử hơn nữa. Và Tuần lễ Laudato si’ trở thành nơi cụ thể để niềm hy vọng Tin Mừng được chuyển hóa thành hành động.

Matteo Liut

https://www.avvenire.it/chiesa/papa/il-papa-la-cura-per-la-pace-e-cura-per-la-vita_108510

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *