Kinh Mân Côi trước Thánh Thể : Mùa Thương

 

MẦU NHIỆM THỨ NHẤT
Chúa hấp hối trong vườn cây dầu

Suy niệm: Lời Chúa kêu mời trong Thánh Thể

mc10.jpgSau khi đưa ba môn đệ vào vườn Cây Dầu. Chúa căn dặn các ông: “Các con hãy ở lại đây và tỉnh thức với Thầy” (Mt. 24,38). Rồi Ngài đi vào sâu hơn trong vườn để cầu nguyện. Khi trở lại, thấy các ông đang ngủ, Ngài nói “Thế ra các con không thể thức với Thầy được một giờ sao ?”.

Chúng ta hãy nghĩ đến : bao nhiêu lần trước Thánh Thể chúng ta không tập trung tinh thần, chia trí hoặc vùi sâu trong mớ hỗn độn những dự tính cá nhân. Chứng kiến sự vô tâm của ba môn đệ nơi vườn cây dầu, đòi hỏi chúng ta duyệt xét lại thái độ của mình đối với Chúa trong Thánh Thể.

Lạy Chúa,
Xin cho con quảng đại đáp lại
lời Chúa mời gọi trong bí tích Thánh Thể.

Để với niềm kính cẩn sâu xa,
con biết chia sẻ những ưu tư của Chúa.

Để mỗi khi đi ngang giáo đường,
con biết định tâm giây lát thân thưa với Ngài.

Và ngay giữa cảnh ồn ào của cuộc sống xô bồ này,
đang khi miệt mài với công việc hằng ngày,
biết hướng lòng chúng con về nhà Tạm,
nơi Chúa hằng ở giữa chúng con.

MẦU NHIỆM THỨ HAI
Chúa chịu đòn đánh

Suy niệm : Về tội xúc phạm đến Thánh Thể

Ngày nay Đức Giêsu đã hiển vinh, không bị ai hành hạ tra tấn nữa. Nhưng Thánh Thể Ngài vẫn tiếp tục bị xúc phạm.

Chúng ta hãy nghĩ đến những kitô hữu, và có thể là chính chúng ta, đã đang tâm nhận Thánh Thể khi còn mang tội trọng. Hãy nghĩ đến những đám lý hình tàn nhẫn đã cậy cửa nhà Tạm, để lấy chén thánh dùng vào việc phàm tục, họ tung vãi Mình Thánh xuống đất, thậm chí còn dày đạp dưới chân.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con,

Xin cho con lòng yêu mến Thánh Thể nồng nhiệt,
để đền tạ muôn vàn xúc phạm đến bí tích cực thánh.

Xin cho người kitô hữu,
ý thức tình trạng mình khi rước Chúa,
để khỏi chuốc lấy án phạt cho mình.

Xin cho con ý thức rằng :
rước lễ là dấu hiệu tình yêu,
và rước lễ với tội trọng
là theo chân Giuđa dùng nụ hôn để nộp Thầy.

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con.

MẦU NHIỆM THỨ BA
Chúa chịu sỉ nhục

Suy niệm : Về tội lộng ngôn và bất kính với Thánh Thể

Quân lính đã đội cho Đức Giêsu vương miện vòng gai, đã mặc cho Ngài áo đỏ, rồi giả bộ chào kính để cười nhạo.

Chúng ta hãy nghĩ đến biết bao lời nói hay sách vở lấy Thánh Thể làm đề tài chế diễu, nghĩ đến những lời dèm pha chỉ trích của những người vô tín ngưỡng. Cũng hãy nghĩ đến thái độ bất kính của chúng ta trước Thánh Thể : thái độ cười cợt vô ý thức, việc lần bái chào hấp tấp và máy móc, như những người không có đức tin.

Lạy Chúa,
Con nguyện dâng trót đời con để tôn kính Thánh Thể,
để đền bù những thiếu sót của con và của nhân loại.

Xin cho con lòng can đảm
Dám làm chứng cho Thánh Thể
trước những kẻ đang chế diễu !
Dám tuyên xưng niềm tin vào bí tích Thánh Thể.

Xin cho những kẻ làm cha mẹ,
những người có trách nhiệm :
nêu gương, dạy dỗ con em mình từ hồi niên thiếu,
biết tôn kính và sống Thánh Thể trong đời.

MẦU NHIỆM THỨ BỐN
Chúa vác thánh giá

Suy niệm: Thánh Thể thêm sức cho ta về quê trời

Tiên tri Êlia sau khi mệt lả vì rong ruổi trên rừng vắng, bỗng nghe tiếng thiên thần phán : “Hãy chỗi dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi xa hơn nữa”. Êlia làm theo, và nhờ bánh bởi trời đó bồi dưỡng, ông đi suốt 40 ngày đêm, đến núi thánh Hôrép.

Tất cả mọi tín hữu tin tưởng đến với phép Thánh Thể đều tìm được nguồn nghị lực mãnh liệt để vượt qua mọi vất vả và đau thương của cuộc đời … Đức Kitô, Đấng đã hoàn tất con đường khổ giá, trong phép Thánh Thể muốn giúp ta đủ sức để hy sinh, đủ sức để chiến đấu, và đủ sức để chiến thắng.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã gánh vác mọi đau khổ
và tật nguyền của nhân loại trên thánh giá

Chúa luôn mời gọi chúng con :
“Hỡi ai đau khổ và gánh nặng, hãy đến với Ta,
Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”

Xin cho con đang khi vác thánh giá đời mình
biết tìm đến nguồn sinh lực vô song
nơi BÁNH THIÊN THẦN

Để vững bước theo Ngài lên đỉnh đồi Canvê
và lên đến Núi Thánh Ngài.

MẦU NHIỆM THỨ NĂM
Chúa chết trên thánh giá

Suy niệm: Thánh lễ là tái diễn hy sinh trên núi Sọ

Bí Tích Thánh Thể tái diễn và nối dài cuộc tử nạn Chúa trên đồi Canvê.

Mỗi lần các linh mục đọc lại lời Chúa trong bữa Tiệc Ly, “Này là Mình Ta” và “Này là Máu Ta”…, thì chính Đức Giêsu, Đấng đã đổ đến giọt máu cuối cùng trên Thánh Giá để lập Giao ước mới vĩnh cửu, tiếp tục hiện diện, trở thành hiến tế trên bàn thờ dâng lên Chúa Cha, cho chúng ta và mọi người được ơn cứu độ.

Lạy Chúa,
Xin cho con biết kết hợp đời mình với lễ tế trên thập giá.

Xin cho con biết hiệp dâng
mọi nỗi buồn, vui, sướng, khổ ;
mọi vất vả toan tính, với của lễ trên bàn thờ,
để trở nên Mình Máu Thánh Chúa
dâng lên Chúa Cha chí ái.

Xin cho con yêu mến Thánh lễ,
tham dự cách sốt sắng.

Và mỗi khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ Thánh lễ,
tâm hồn con rung động vì tin yêu,
con sẽ đặt mình cách thiêng liêng trên bàn thờ,
để tự hiến tế với Chúa Giêsu Thánh Thể
và trong Chúa Giêsu Thánh Thể.