Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 19.07.2026: Nước Thiên Chúa vẫn lớn lên giữa cỏ lùng

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Quảng trường Tự Do ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng Nước Thiên Chúa không được thiết lập bằng quyền lực hay thành công theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng lớn lên cách âm thầm như hạt cải và men trong bột. Ngài mời gọi các tín hữu biết nhận ra sự hiện diện kín đáo nhưng không ngừng hoạt động của Thiên Chúa ngay giữa những thực tại đầy bóng tối của thế giới.

Suy niệm về các dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng, hạt cảimen trong bột, Đức Thánh Cha cho biết chính cách thức hành động của Thiên Chúa cũng phải trở thành phong cách của Giáo hội: một Giáo hội không áp đặt bằng quyền lực hay những phán xét kiêu căng, nhưng phục vụ trong khiêm nhường, kiên nhẫn và tín thác vào hoạt động của ân sủng.

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 19.07.2026: Nước Thiên Chúa vẫn lớn lên giữa cỏ lùng

Sau phần dẫn nhập, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài huấn dụ sau đây:

Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc anh chị em Chúa nhật bình an!

Sau dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu tiếp tục dùng một số hình ảnh để nói với đám đông: lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải và men trong bột (x. Mt 13,24-43).

Ba dụ ngôn ngắn này giúp chúng ta hiểu về sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa trong lịch sử, cách Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống con người, cũng như cách Nước của Người lớn lên, lan rộng và biến đổi thế giới từ bên trong.

Qua những hình ảnh ấy, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta tránh rơi vào cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa là Đấng quyền năng luôn áp đặt bằng sức mạnh, chiếm lĩnh mọi không gian để thống trị và xuất hiện trong chiến thắng huy hoàng.

Ngược lại, Thiên Chúa chọn con đường của sự bé nhỏ. Đó là dấu chỉ của tình yêu kín đáo, một tình yêu luôn tôn trọng tự do của con người, để mỗi người có thể đón nhận hoặc khước từ Người. Tình yêu ấy vẫn âm thầm hoạt động ngay giữa cỏ lùng, lặng lẽ như hạt giống nhỏ bé nhất, như men hòa vào bột và làm cả khối bột dậy lên mà không gây một tiếng động nào.

Anh chị em thân mến, qua các dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta một điều rất quan trọng về cách Thiên Chúa hành động trong cuộc đời mỗi người và trong lịch sử nhân loại.

Nhiều khi chúng ta chờ đợi những điều thật ngoạn mục. Chúng ta mong muốn một Thiên Chúa từ trên cao can thiệp ngay lập tức để nhổ tận gốc mọi cỏ lùng của sự dữ.

Chúng ta thường hình dung một Thiên Chúa mạnh mẽ và đầy quyền lực. Đáng tiếc thay, nhiều khi chính chúng ta cũng xây dựng cách sống Kitô hữu và cách sống Giáo hội theo hình ảnh ấy.

Thế nhưng, Nước Thiên Chúa vẫn lớn lên ngay giữa cỏ lùng, và điều đó đòi hỏi chúng ta phải có một ánh nhìn biết nhận ra điều thiện vẫn đang nảy sinh giữa bóng tối của sự dữ, thay vì vội vàng xét đoán mọi sự.

Nước Thiên Chúa đến như hạt giống nhỏ bé nhất. Vì thế, chúng ta cần kiên nhẫn đồng hành với những tiến trình mà Thiên Chúa đang thực hiện, biết nhận ra sự hiện diện của Người trong những điều nhỏ bé của cuộc sống hằng ngày và trong sự đơn sơ của đời thường.

Nước Thiên Chúa cũng lớn lên cách âm thầm như men trong bột. Điều ấy giúp chúng ta vượt thắng sự nản lòng và mời gọi chúng ta tiếp tục tin tưởng, ngay cả khi dường như Thiên Chúa đang vắng bóng.

Thực ra, Người luôn ở cùng chúng ta và tình yêu của Người không ngừng hoạt động vì lợi ích của chúng ta.

Phong cách của Thiên Chúa cũng phải là phong cách của Giáo hội

Đức Thánh Cha tiếp tục:

Phong cách của Thiên Chúa cũng phải trở thành cách thức chúng ta sống, cả với tư cách cá nhân lẫn với tư cách Giáo hội.

Chúng ta được mời gọi sống theo tinh thần Tin Mừng, không vội vàng chống đối bằng những phán xét kiêu căng, không tìm cách áp đặt mình bằng quyền lực hay sức mạnh, cũng không đánh mất niềm tin vào công trình mà Thiên Chúa đang thực hiện.

Đó là điều mà khi còn là Đức Hồng y, Joseph Ratzinger đã từng nói: chúng ta phải bước theo “logic của hạt giống”, một logic không dựa trên thành công hay sự vĩ đại theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng đòi hỏi chúng ta biết trở nên bé nhỏ để phục vụ cuộc sống của tha nhân (x. Diễn văn nhân Năm Thánh dành cho các giáo lý viên và giáo viên dạy giáo lý, ngày 10/12/2000).

Nhờ đó, chính chúng ta cũng trở nên như hạt giống nhỏ bé của Tin Mừng đang nảy mầm và như nắm men yêu thương đang âm thầm biến đổi thế giới.

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi:

“Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Đấng đã khiêm nhường đón nhận hạt giống của Lời Chúa, nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và chuyển cầu cho chúng ta.”

Lời chào sau kinh Truyền Tin

Sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi lời chào tới người dân Castel Gandolfo và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà ngài đang nhận được trong thời gian nghỉ hè tại thị trấn này.

Ngài cũng chào mừng đông đảo khách hành hương đến từ nhiều quốc gia đã quy tụ tại Quảng trường Tự Do để tham dự buổi đọc kinh.

Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ nỗi ưu tư trước các cuộc xung đột vẫn đang diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới và tha thiết kêu gọi các tín hữu đừng quên những nạn nhân của chiến tranh.

Ngài nói:

“Xin đừng quên những người đang đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh.”

Đồng thời, ngài mời gọi mọi người kết hợp lời cầu nguyện với những hành động cụ thể nhằm xây dựng hòa bình.

Sau đó, Đức Thánh Cha chào các nhóm hiện diện tại quảng trường, trong đó có:

  • Cộng đoàn Cenacolo của Mẹ Elvira đang quy tụ tại Saluzzo nhân Lễ Sự Sống;
  • Phong trào Gia đình Mới thuộc Phong trào Focolare đang tham dự Trường Quốc tế;
  • các sinh viên Mexico của Trường Hè APRA;
  • các thành viên của Catholic Worldview Fellowship.

Ngài cũng gửi lời chào đặc biệt đến các bạn trẻ thuộc Regnum Christi đang tham dự Khóa Quốc tế dành cho các nhà đào tạo, cũng như các tín hữu tham gia cuộc “Hành hương Sư tử”, do Đức cha Anthony Percy, Giám mục Phụ tá Sydney (Australia), đồng hành.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các gia đình và thiếu nhi của Dòng Nữ tử Bác ái Đức Mẹ Lên Trời tại Roma, các bạn trẻ của giáo xứ Đấng Cứu Độ tại Jerusalem, nhóm giới trẻ giáo xứ Thánh Augustinô ở Bovolenta, cùng các khách hành hương của Học viện Phụng vụ Rzeszów, trước khi chúc mọi người một ngày Chúa nhật an lành và tràn đầy niềm vui.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *