
Vụ mùa đến, chủ gieo giống tốt
Ước mong rằng: mai mốt trổ cây
Hy vọng chan chứa từ đây
Ngày mai thu hoạch tràn đầy bội thu
*
Trong lúc ngủ, kẻ thù lẻn đến
Gieo cỏ lùng rồi biến chạy nhanh
Cỏ lùng – Lúa tốt cạnh tranh
Đan xen lớn mạnh, nhánh nhành trổ bông
*
Người nhà mới thật lòng thưa chuyện
Nhổ cỏ lùng, thực hiện thu gom
Chủ khuyên: chớ vội giận hờn
Để cho cỏ – lúa lớn hơn đến mùa
*
Khi thu hoạch, tách lìa cỏ – lúa
Cỏ lùng dồn thành bó đốt đi
Lúa vào kho lẫm kịp thì
Thỏa lòng mong đợi những gì vãi gieo
*
Trong cuộc sống thường theo nóng nảy
Muốn loại trừ hết thảy kẻ gian
Chỉ có người tốt hoàn toàn
Mới mong đem lại thế gian an lành
*
Chúa kiên nhẫn, không đành sát phạt
Ngài đợi chờ, ban phát yêu thương
Những ai lầm lỗi lạc đường
Ăn năn sám hối, hoàn lương thật lòng
*
Dụ ngôn: “Lúa tốt – Cỏ lùng”
Cho ta thấy được tấm lòng bao dung
Thiên Chúa rộng lượng vô cùng
Đoái thương tất cả, tấm lòng từ nhân.
HOÀI THANH