Ngàn hoa dâng Mẹ giữa núi rừng Saloong

Tháng Năm lại về – tháng của hoa và của lòng con thảo hướng về Mẹ Maria. Chiều ngày 01 tháng 5, giữa không gian cao nguyên lộng gió, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo xứ Saloong đã quy tụ đông đủ để khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Tiếng chuông nhà thờ vang lên giữa núi rừng, hòa cùng sắc hoa rực rỡ và bước chân nhịp nhàng của đoàn con tiến dâng. Trong bầu khí linh thiêng ấy, từng lời kinh, tiếng hát như bay theo gió đại ngàn, dâng lên Mẹ – Đấng luôn đồng hành và che chở trên hành trình đức tin của cộng đoàn vùng cao.

Những đóa hoa dâng lên hôm nay không chỉ là hoa của đất trời Tây Nguyên, mà còn là hoa của nương rẫy, của giọt mồ hôi, của niềm tin đơn sơ nhưng bền bỉ. Từng cử điệu mềm mại, từng lời ca vang vọng giữa núi đồi như kết thành bản hòa ca tạ ơn sâu lắng. Trong nhịp sống mộc mạc của buôn làng, tháng hoa trở thành lời nhắc dịu dàng rằng người Kitô hữu luôn có một người Mẹ để tìm về, để trao gửi những vui buồn và ước nguyện của cuộc đời.

  Ngàn hoa dâng Mẹ giữa núi rừng Saloong 

Ngày dâng hoa tại giáo xứ không chỉ diễn tả lòng đạo đức, nhưng còn là dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất. Từ thiếu nhi, giới trẻ đến các hội đoàn, mọi thành phần dân Chúa cùng chung một nhịp đập yêu mến Mẹ Maria. Giữa tiếng chiêng, nhịp trống và lời ca đậm hồn Tây Nguyên, cộng đoàn được mời gọi noi gương Mẹ: sống khiêm nhường, vâng phục và luôn thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Tháng Hoa mở ra như một hành trình thiêng liêng mới giữa đại ngàn. Từ những đóa hoa đầu tháng Năm hôm nay, cộng đoàn Giáo xứ Saloong được mời gọi tiếp tục dâng lên Mẹ những “bông hoa đời sống”: hoa bác ái, hoa phục vụ, hoa cầu nguyện và hoa hy sinh. Xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành, để mỗi người trở nên ánh lửa đức tin giữa núi rừng Tây Nguyên, lan tỏa tình yêu Chúa đến muôn nơi.

_BTT Giáo xứ Saloong_

https://daminhvn.net/su-vu/muc-vu-giao-xu/ngan-hoa-dang-me-giua-nui-rung-saloong.html

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *