Người cha và người con làm chứng cho một đức tin biết hy sinh sau khi người mẹ cận kề cái chết

Padre

Sau biến cố người mẹ đứng trước lằn ranh sinh tử, một gia đình Công giáo tại Ohio đã khám phá sâu sắc hơn ý nghĩa của tình yêu hy sinh, đức tin và sự phục vụ. Người cha dấn thân vào sứ mạng truyền giáo, còn cậu con trai 15 tuổi tự tay xây dựng phòng xông hơi và phòng tập thể dục để giúp mẹ phục hồi sức khỏe.

Trong một thời đại mà ý nghĩa của nam tính thường bị hiểu sai hoặc xem nhẹ, ông Joe Soltis và con trai Jake, 15 tuổi, đến từ Cleveland, bang Ohio, là hình ảnh của một người cha và người con đặt việc phục vụ tha nhân làm trọng tâm cuộc sống.

Sau cơn bạo bệnh đe dọa tính mạng của mẹ mình, Jake gần như một mình xây dựng một phòng xông hơi và phòng tập thể dục dưới tầng hầm gia đình nhằm hỗ trợ mẹ trong quá trình hồi phục.

Ông Joe, giám đốc điều hành một công ty tiếp thị, hiện là thành viên ban lãnh đạo của Prayer At The Heart – một sáng kiến đại kết quy tụ người Công giáo và Tin Lành, với mục tiêu khơi dậy một cuộc canh tân thiêng liêng thông qua phong trào cầu nguyện, hiệp nhất và loan báo Tin Mừng.

Hai cha con đã chia sẻ với EWTN News về cách đức tin Công giáo thúc đẩy họ trở thành những người đàn ông biết yêu thương như Chúa Giêsu yêu thương và mong muốn khích lệ người khác sống như vậy.

“Có khả năng rất lớn là mẹ sẽ không trở về nhà”

La familia Soltis. Crédito: Foto cortesía de la familia Soltis.

Năm 2020, bà Becky Soltis, vợ của Joe và là mẹ của Jake, đã cận kề cái chết sau hàng loạt biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Ông Joe cho biết bà được chẩn đoán mắc bệnh lupus, bệnh Lyme, vỡ túi mật, nhiễm trùng huyết và viêm tụy.

Do đại dịch COVID-19, gia đình không được phép vào bệnh viện thăm bà.

Ông nhớ lại:

“Tôi đã phải nói với các con rằng có khả năng rất lớn là mẹ sẽ không trở về nhà nữa.”

Sau nhiều tuần điều trị, Becky dần hồi phục.

Ông Joe xúc động chia sẻ:

“Nhờ ơn Chúa, cô ấy đã vượt qua được.”

Dù vẫn còn chịu những di chứng của bệnh lupus, ông nói về vợ mình:

“Tôi đã khám phá nơi cô ấy một người phụ nữ vô cùng thánh thiện. Cô ấy là một người mẹ tuyệt vời và một người vợ tuyệt hảo. Chúng tôi thật có phúc.”

Theo ông, biến cố ấy đã làm cho gia đình trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.

Một kế hoạch “huy động các Kitô hữu”

Người cha và người con làm chứng cho một đức tin biết hy sinh sau khi người mẹ cận kề cái chết

Trong thời gian Becky hồi phục, Joe chứng kiến những cuộc bạo loạn sắc tộc bùng phát trên khắp nước Mỹ vào mùa hè năm đó.

Ông cảm thấy có những thế lực đang tìm cách chia rẽ người dân Hoa Kỳ.

“Đó không phải là điều Chúa Kitô mong muốn.”

Ngày 4 tháng 7 năm 2020, giữa những bận rộn của công việc và gia đình, ông dành thời gian cầu nguyện và suy tư.

Ông kể:

“Tôi cảm thấy được thúc đẩy để viết ra một kế hoạch huy động các Kitô hữu theo tinh thần Công giáo, Kitô giáo và Kinh Thánh.”

Bà Becky đã giúp ông hoàn thiện dự án.

Sau đó, ông gửi bản đề xuất cho nhiều nhà lãnh đạo Kitô giáo.

Một trong số họ là Tom Phillips, Phó Chủ tịch Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham, người đã giới thiệu ông với Doug Small, một mục sư Ngũ Tuần tại Ohio có cùng thao thức.

Từ đó, sáng kiến Prayer At The Heart được hình thành, với mục tiêu:

“Một triệu Kitô hữu cầu nguyện cho một triệu người bạn được gặp gỡ Chúa Kitô.”

Về khía cạnh đại kết của dự án, Joe nhận định:

“Có một sự hiệp nhất rất lớn giữa chúng tôi. Tất cả đều có thể quy tụ chung quanh Chúa Kitô.”

Đem Chúa Giêsu đến với tha nhân

Joe nhấn mạnh rằng các Kitô hữu không thể chỉ dừng lại ở việc cầu nguyện trong nhà thờ.

“Các Tông đồ tiên khởi không chỉ ở trong nhà thờ để cầu nguyện. Họ đã ra đi loan báo Tin Mừng. Đã đến lúc các Kitô hữu bước ra khỏi nhà và khỏi nhà thờ để đem Chúa Giêsu đến với mọi người.”

Sáng kiến của họ bao gồm các buổi cầu nguyện công cộng, đường dây cầu nguyện hoạt động 24 giờ mỗi ngày, các cuộc đi bộ cầu nguyện trong khu dân cư, những nhóm cầu nguyện cho đồng nghiệp nơi công sở và các chương trình đào tạo truyền giáo dành cho giới trẻ.

Ông khẳng định:

“Không có cá nhân hay đảng phái chính trị nào có thể cứu chúng ta. Chỉ có tình yêu của Chúa Giêsu Kitô và tình yêu dành cho tha nhân mới cứu được chúng ta.”

“Hãy yêu vợ mình”

Nhân Ngày của Cha, Joe gửi một lời nhắn nhủ tới những người cha khác:

“Hãy yêu vợ và con cái mình như Chúa Kitô yêu Hội Thánh.”

Ông khuyến khích các người cha biết hy sinh, sẵn sàng trao hiến cuộc đời mình và cố gắng yêu thương như Chúa Giêsu.

Ông cũng nhấn mạnh:

“Hãy đi lễ mỗi Chúa nhật. Con cái sẽ không biết đức tin quan trọng thế nào nếu chính bạn không sống điều đó. Hãy cầu nguyện với chúng mỗi ngày.”

Mỗi tối, gia đình Soltis cùng đọc kinh Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ, kinh Tổng lãnh thiên thần Micae và kinh Thiên Thần Bản Mệnh.

Họ cũng lần chuỗi Mân Côi mỗi tuần và trong những chuyến đi xa bằng xe hơi.

Joe đặc biệt khuyến khích các gia đình đang gặp khó khăn:

“Hãy tận hiến gia đình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.”

Ông nói:

“Một trong những lời hứa của việc tận hiến là sự bình an trong gia đình. Chúng tôi đã từng không có sự bình an ấy, nhưng giờ đây chúng tôi đã có, tạ ơn Chúa.”

“Nếu tôi bắt đầu, Chúa sẽ giúp tôi”

Jake chia sẻ rằng cha mẹ luôn dạy em hiểu ý nghĩa đích thực của tình yêu.

“Yêu thương là một quyết định. Bạn chọn yêu người khác, kể cả kẻ thù của mình. Yêu thương là một lựa chọn chứ không chỉ là một cảm xúc.”

Khi quyết định xây dựng phòng xông hơi và phòng tập thể dục cho mẹ, Jake thú nhận rằng cậu hoàn toàn không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Trước đó, kinh nghiệm xây dựng duy nhất của cậu chỉ là làm một chiếc bàn “khá tệ”.

Tuy nhiên, vì muốn giúp mẹ, cậu đã bắt tay vào thực hiện dự án.

Ông Joe nhớ lại:

“Thằng bé đã tự gây áp lực rất lớn cho mình vì sức khỏe của mẹ đang bị đe dọa.”

Năm 2025, Becky còn trải qua một cơn co giật toàn thân khiến cả gia đình vô cùng lo lắng.

Jake nói:

“Tôi luôn sống với suy nghĩ: rồi tôi sẽ tìm ra cách.”

Cậu giải thích:

“Tôi biết rằng nếu bắt đầu một việc gì đó và sử dụng những khả năng Chúa ban, tôi sẽ tìm ra cách để hoàn thành. Tôi không muốn lãng phí các ân huệ mình nhận được. Tôi tin rằng nếu bước bước đầu tiên, Thiên Chúa sẽ giúp đỡ và dẫn dắt tôi.”

Người cha tự hào kể rằng con trai mình chỉ xem khoảng hai bức ảnh trên Google trước khi bắt đầu công trình.

“Nó có một năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực này. Tan học là nó lao vào làm việc hàng giờ liền.”

Ông cười và nói:

“Việc duy nhất tôi làm là chở vật liệu từ cửa hàng về nhà. Thỉnh thoảng tôi phụ giúp một chút.”

Khi còn học lớp tám, Jake đã biến một tầng hầm chưa hoàn thiện thành một phòng tập thể dục, phòng xông hơi và phòng chiếu phim hoàn chỉnh.

“Mọi thứ trông như được làm bởi một chuyên gia. Và nó đã làm tất cả vì mẹ của mình.”

Câu chuyện của gia đình Soltis là một chứng từ sống động về đức tin được thể hiện bằng những hy sinh cụ thể, nơi tình yêu không chỉ được nói bằng lời nhưng được chứng minh bằng hành động, theo gương chính Chúa Giêsu Kitô.

https://www.aciprensa.com/noticias/126231/padre-e-hijo-dan-testimonio-de-una-fe-sacrificada-despues-de-que-la-madre-estuviera-al-borde-de-la-muerte

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *