Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 21.06.2026: Đáp lại hận thù bằng tình yêu

Trong bài giáo lý trước giờ Kinh Truyền Tin Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Lêô XIV khích lệ các tín hữu làm chứng cho Tin Mừng “ngay cả ở những nơi mà giá trị của Tin Mừng không được thấu hiểu hoặc đón nhận”. Ngài mời gọi mọi người sống hiền lành và kiên trì, đồng thời cắm rễ đức tin và sứ mạng của mình trong mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa. Chiêm niệm không phải là kinh nghiệm chỉ dành riêng cho một số ẩn sĩ. “Hãy tiếp tục chuyển trao cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp hy vọng, tình yêu và hòa bình của Người. Thế giới đang rất cần điều đó!”

Làm thế nào để các môn đệ đang thi hành sứ vụ có thể loan báo Tin Mừng? Trong bài giáo lý ngày 21 tháng 6, Đức Lêô XIV suy niệm đoạn Tin Mừng theo thánh Matthêu, nơi nổi bật phong cách mà Chúa Giêsu đề nghị cho các môn đệ. Phong cách ấy không thể tách rời khỏi việc “chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Người, một cuộc gặp gỡ độc nhất đối với mỗi người”.

Sau chuyến thăm mục vụ đến Pavia và Sant’Angelo Lodigiano, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu không ngừng trở về với nguồn mạch đích thực, nguồn mạch phải là cảm hứng cho mọi hành động và lời nói của người Kitô hữu.

Không thể loan báo Tin Mừng chỉ bằng kỹ thuật

Kinh Truyền Tin với ĐTC Lêô XIV 21.06.2026: Đáp lại hận thù bằng tình yêu

Tiếp nối những suy tư trong thông điệp gần đây của ngài, nhắc lại rằng không thể làm chứng cho điều mình chưa từng trải nghiệm cách cá vị, nhưng chỉ biết qua lời người khác kể lại.

“Thật vậy, sức mạnh của hoạt động tông đồ, vượt lên trên mọi kỹ thuật và phương tiện, được đặt nền trên hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi chúng ta và trên tính chân thực trong lời đáp trả của chúng ta.”

Làm chứng ngay cả nơi không được thấu hiểu hoặc đón nhận

Điều Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là sự hòa hợp giữa đức tin và đời sống. Chứng tá là hoa trái tất yếu của một đời sống được nuôi dưỡng thường xuyên bằng tương quan với Thiên Chúa.

“Điều đó giúp chúng ta ngày càng trở thành những người có đức tin vững vàng và ý thức hơn – ngài nhấn mạnh – và vì thế trở thành những tông đồ đáng tin cậy và tự do, những người nam nữ có khả năng phản chiếu ánh sáng Tin Mừng trong mọi môi trường và mọi hoàn cảnh của cuộc sống, đồng thời làm chứng cho Tin Mừng ngay cả ở những nơi mà giá trị của Tin Mừng không được thấu hiểu hoặc đón nhận.”

Ngài nói thêm:

“Không nên nghĩ rằng ‘chiêm niệm’ là một kinh nghiệm dành riêng cho một số vị thánh, hay cho các đan sĩ và ẩn sĩ. Tất cả chúng ta đều có thể thực hành điều đó, bằng cách cố gắng gìn giữ, giữa những bận rộn của đời sống hằng ngày, những khoảnh khắc thinh lặng để ở trước mặt Thiên Chúa.”

Đáp lại bằng tình yêu

Cuối cùng, Đức Lêô XIV nhắc lại cuộc sống không dễ dàng của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi và trích dẫn Tông huấn Evangelii gaudium của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ngài kêu gọi các tín hữu đáp lại hận thù bằng tình yêu, đáp lại sự áp bức bằng lòng hiền lành, đáp lại sự nản chí bằng lòng kiên trì, nhất là tại những nơi Tin Mừng bị xem là “khó chấp nhận” hơn.

Ngài nhận định rằng những thái độ thù nghịch và các cuộc bách hại của thời xưa vẫn còn tái diễn tại nhiều nơi trên thế giới ngày nay. Trước cám dỗ muốn bỏ cuộc, hoặc bị đánh bại bởi sự mệt mỏi và sợ hãi, phương thế chữa lành vẫn luôn là một điều duy nhất:

“Cần phải cắm rễ đức tin và sứ mạng của chúng ta trong một mối tương quan sâu xa với Người. Điều đó ban cho chúng ta sức mạnh để không đầu hàng và tiếp tục chuyển trao cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, sứ điệp hy vọng, tình yêu và hòa bình của Người. Thế giới đang rất cần điều đó!”

Đừng quay lưng trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn

Sau giờ Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới Người Tị nạn lần thứ 75, được cử hành hôm qua, ngày 20 tháng 6, và bày tỏ mong ước rằng lương tâm của các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ được soi sáng bởi tinh thần của Công ước về Quy chế Người Tị nạn. Ngài cũng bày tỏ sự đau buồn trước vụ tai nạn giao thông tại Brazil khiến bảy cầu thủ bóng rổ trẻ thiệt mạng. Đồng thời, ngài chào thăm các thành viên của Đối thoại Quốc tế Công giáo – Ngũ Tuần hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô và nhắc lại rằng: “Giáo hội tin khi cầu nguyện.”

“Không ai được quay lưng trước những người đang tìm kiếm sự bảo vệ và an toàn.”

Đó là lời kêu gọi hướng đến một sự đón tiếp mang lại hòa bình, phẩm giá và niềm tin vào tương lai, được Đức Thánh Cha đưa ra sáng ngày 21 tháng 6 tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đón nhận những nạn nhân của bách hại

Nhắc lại Ngày Thế giới Người Tị nạn lần thứ 75, do Liên Hiệp Quốc khởi xướng nhân dịp kỷ niệm Công ước về Quy chế Người Tị nạn nhằm bảo vệ những người bị bách hại và buộc phải rời bỏ quê hương, Đức Lêô XIV bày tỏ mong muốn rằng tinh thần đã thúc đẩy việc hình thành công ước ấy vẫn tiếp tục “soi sáng lương tâm của những người chịu trách nhiệm lãnh đạo các quốc gia”.

Ngài nói:

“ Tôi khuyến khích mọi người đón nhận những ai là nạn nhân của bách hại, để họ có thể sống trong hòa bình, với phẩm giá, và hướng về tương lai bằng niềm hy vọng.”

“Giáo hội tin khi cầu nguyện”

Trong số rất đông tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin, có các thành viên của Đối thoại Quốc tế Công giáo – Ngũ Tuần, được thành lập nhằm thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau về việc thực hành đức tin giữa Giáo hội Công giáo và các cộng đoàn Ngũ Tuần.

Chào thăm họ bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng: “Giáo hội tin khi cầu nguyện”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc suy tư về nguyên tắc lex orandi, lex credendi (luật cầu nguyện là luật đức tin) có tầm quan trọng đặc biệt trong thời đại hôm nay.

Lời cầu nguyện cho các nạn nhân tại Brazil

Đức Thánh Cha cũng bảo đảm lời cầu nguyện của mình cho bảy thanh thiếu niên thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm thứ Hai vừa qua tại bang Ceará của Brazil. Các em là thành viên của một đội bóng rổ và đang trên đường trở về nhà bằng xe buýt sau khi giành chiến thắng trong một giải đấu của lứa tuổi mình.

Ngài phó dâng các nạn nhân cho lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ sự gần gũi với gia đình và những người đang đau buồn vì mất mát này.

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *