Suy tư cho giới trẻ : “Mọi thứ sẽ ổn thôi”. 

Trong những đau khổ của dân tộc người ta lại thấy những hình ảnh đẹp thực sự đáng để giới trẻ học hỏi – xứng đáng là tấm gương luôn nghĩ đến tha nhân khi sống và cả sau khi chết.

Ở đời rất cần những hạt lúa này rơi xuống đất mới có nhiều bông lúa mai sau cho thế gian.

Cầu cho đất nước Myanmar.

“Nếu tôi bị thương và không thể phục hồi, xin đừng cứu tôi. Tôi sẽ trao phần còn lại của cơ thể mình cho người cần nó”.

Cô bé xinh xắn Ma Kial Sin mới 19 tuổi này đã bị lính bắn tỉa bắn chết hôm 02.03.2021 tại Myanmar.  Áo sơ mi của cô ấy ghi hàng chữ “Mọi thứ sẽ ổn thôi”.  Chai Coca Cola trên tay cô là để giúp đỡ những người bị trúng hơi cay.

Cô gái trẻ này đã để lại một bức thư với nội dung: “Nếu tôi bị thương và không thể phục hồi, xin đừng cứu tôi. Tôi sẽ trao phần còn lại của cơ thể mình cho người cần nó.” Cô bị bắn vào đầu và chết ở Mandalay.

Cô ấy đã hy sinh cuộc sống của mình để dạy chúng ta hy vọng.

Xin Chúa đón nhận bạn về thiên đàng vĩnh phúc.

Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *