
Giovanni Bellini, “Phép Cắt Bì của Đức Kitô” (khoảng năm 1500), sơn dầu trên bảng gỗ. Phòng Trưng bày Quốc gia, Luân Đôn.
Nhiều Kitô hữu biết rằng Thánh Giuse hầu như không nói trong Kinh Thánh, và các tác giả Tin Mừng cũng không ghi lại bất cứ lời đối thoại nào của ngài với Thánh Gia.
Tuy nhiên, các Tin Mừng có ghi lại một lời duy nhất mà Thánh Giuse đã nói.
Lời ấy là: “Giêsu.”
Thánh Matthêu thuật lại việc một thiên thần hiện ra với Thánh Giuse trong giấc mộng và truyền cho ngài phải đặt tên cho Hài Nhi trong lòng Đức Maria:
“Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại nhận bà Maria vợ ông, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,20–21)
Thánh Giuse đã thi hành điều ấy cách trọn vẹn khi đến ngày cử hành phép cắt bì và chính thức đặt tên cho Hài Nhi.
Phép Cắt Bì
Từ điển Công giáo giải thích rằng tên của đứa trẻ được đặt trong nghi thức cắt bì:
Ngày thứ tám được ấn định, kể cả khi trùng vào ngày Sabát (x. Ga 7,22–23). Một cái tên được ban, như trong Lc 1,59 và 2,21, để tưởng nhớ việc đổi tên của tổ phụ từ Abram thành Abraham, khi Thiên Chúa lập giao ước với ông và lấy phép cắt bì làm dấu chỉ của giao ước ấy (x. St 17,5).
Với tư cách là gia trưởng, chính Thánh Giuse là người long trọng công bố tên của Hài Nhi: “Giêsu.”
Thánh Matthêu ghi lại:
“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.” (Mt 1,24–25)
Thánh Gioan Phaolô II đã suy niệm về hành động này của Thánh Giuse trong thông điệp Redemptoris Custos:
“Trong nghi thức cắt bì, ông Giuse đặt tên cho trẻ là ‘Giêsu’. Đây là danh duy nhất đem lại ơn cứu độ (x. Cv 4,12). Ý nghĩa của danh xưng ấy đã được mặc khải cho Thánh cả Giuse trong ‘truyền tin’ : ‘Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ’ (x. Mt 1,21). Khi trao ban danh xưng ấy, Thánh cả Giuse tuyên bố tư cách người cha hợp pháp của mình đối với Đức Giêsu, và khi thốt lên Danh Thánh ấy, Thánh cả Giuse công bố sứ mạng cứu độ của Hài Nhi.”
Thật xứng hợp khi người công chính là Thánh Giuse chỉ được ghi nhận là đã nói một lời duy nhất: “Giêsu.”
Thánh Giuse là mẫu gương khiêm nhường, hoàn toàn hiến mình cho Con của ngài là Đức Giêsu. Gương sáng của ngài mời gọi chúng ta cũng có mối tương quan tương tự với Chúa Giêsu, sao cho Danh Thánh Giêsu luôn hiện diện trên môi miệng chúng ta.
Nếu trong đời ta chỉ có thể nói một lời duy nhất, thì ước gì đó cũng là lời ấy—và chúng ta hãy bước theo dấu chân của Thánh Giuse.
CHIA SẺ / SHARES: