Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Fatima trong ngày đầu tháng 10 tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi

Chiều Thứ Ba 01.10.2024 – ngày đầu tiên của Tháng Mười đã có rất đông nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân của nhiều đoàn thể đã hành hương đến với Mẹ Maria tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi.  Tại nơi đây, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân đã hiện diện và dâng thánh lễ cầu nguyện với anh chị em hành hương.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha ngỏ với cộng đoàn: “Thật là tốt đẹp, khi cứ mỗi chiều ngày đầu tiên trong tháng, anh chị em tín hữu đã đến đây, dưới thánh nhan Đức Mẹ Núi Cúi để cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa những tâm tình, ước vọng của từng người, từng gia đình chúng ta, cậy trông vào sự che chở của Mẹ….cho gia đình chúng ta, tiến bước vào tháng mới, thời gian mới.”
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Fatima trong ngày đầu tháng 10 tại TTHH Đức Mẹ Núi Cúi

Với phụng vụ Thánh Lễ mừng kính Mẹ Maria, cũng trong ý nguyện của Tháng Mân Côi, và ngày lễ mừng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ- Tiến sĩ Hội Thánh (01/10) Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn hai chủ đề liên hệ.
“Cùng với Đức Mẹ, chúng ta đến với Chúa Giêsu. Đó là con đường Chúa muốn. Qua Đức Mẹ, Chúa đến với chúng ta, và nhờ Đức Mẹ, chúng ta đến với Chúa.” Đó là những chia sẻ đầu tiên của bài giảng mà Đức Cha đã nói với cộng đoàn. Sau những dẫn nhập đi vào bài giảng, “Tràng Mân Côi, sự quý báu tuyệt diệu ra sao” là chủ đề thứ nhất mà Đức Cha mời gọi cộng đoàn suy niệm. Kinh Kính Mừng, trong phần thứ nhất, là lời chào của Sứ thần Gabriel với Đức Mẹ, mà Tin Mừng thuật lại trong biến cố truyền tin. Lời chào cao vời đó đã cho thấy mặc khải của Thiên Chúa về chương trình cứu độ đã đến thời viên mãn khi Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn cho Con Thiên Chúa nhập thể. Tiếng thưa “Xin vâng” của Mẹ Maria với Thiên Chúa, đã mở ra kỷ nguyên mới cho nhân loại, để con người được Thiên Chúa cứu vớt. Mẹ đã trở thành Mẹ của Chúa Giêsu, khi cưu mang, sinh hạ, dưỡng nuôi Người, và vì thế, Mẹ Maria cũng là Mẹ Thiên Chúa, như Giáo Hội tuyên xưng. Thế nên, “Mẹ đầy ơn phúc” là tất cả những gì mà Sứ thần đã chào kính Mẹ Maria. Và phần thứ hai của Kinh Kính Mừng, như Đức Cha dẫn giải, là lời cầu nguyện của Giáo Hội dâng lên Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho chúng ta. “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.” “Một chút như vậy để chúng ta thấy Kinh Kính Mừng rất quan trọng.” Đức Cha tiếp, “Lại trong mỗi khởi đầu của chục kinh Mân Côi, là Kinh Lạy Cha, lời kinh nguyện duy nhất, cao quý mà Chúa Giêsu dạy các tông đồ cầu nguyện.” Và ngài tiếp tục dẫn giải suy niệm ngắn về các phần của Kinh Lạy Cha, cũng như diễn giải lại lời của Thánh Augustino nói về Kinh Lạy Cha “Kinh Lạy Cha bao gồm tất cả những gì chúng ta cần có trong cuộc đời của chúng ta, bao gồm hết mọi nhu cầu cả phần hồn lẫn phần xác của chúng ta.” Giá trị cao quý của Kinh Mân Côi còn được minh chứng như Đức Cha nói “Kết thúc chục Kinh Mân Côi là Kinh Sáng Danh, lời kinh đưa chúng ta đến Mầu nhiệm căn bản của đức tin: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.” Thêm vào sự cao quý của Kinh Mân Côi, như Đức Cha giảng, là “trước mỗi chục Kinh Mân Côi, chúng ta lại có một lời Kinh Thánh,” chính là các ngắm trong mỗi Mầu nhiệm (Vui, Thương, Mừng, Sáng), “nhắc lại từng biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu.” Kết thúc chủ đề này, Đức Cha nói “20 ngắm của 20 chục Kinh Mân Côi làm nên một tràng chuỗi Mân Côi trọn vẹn, gắn liền với cuộc đời của Chúa Giêsu. Vì vậy chúng ta hân hoan bước vào Tháng Mân Côi, cầm trên tay tràng hạt, niệm trong lòng, cùng với lời tụng ngoài môi miệng những ân phúc Chúa ban cho loài người…thông qua sự cộng tác của Mẹ Maria rất thánh, Nữ Vương rất thánh Mân Côi.”

Vì cũng là ngày Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nên chủ đề thứ hai trong bài giảng mà Đức Cha mời gọi cộng đoàn thực hiện “Sống Kinh Mân Côi theo cách Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.” Từ linh đạo nên thánh qua “Con đường thơ ấu” của Thánh Têrêsa, Đức Cha mời gọi anh chị em cũng bắt chước Thánh nữ để sống, để làm những công việc tầm thường, nhỏ nhoi bằng một tình yêu lớn lao phi thường, “để những điều nhỏ nhoi trở thành những việc lớn lao trong cuộc đời chúng ta…qua những bổn phận hằng ngày của chúng ta, từ sáng sớm đến khi chiều tối về…bằng tình yêu lớn lao.” Sau những dẫn giải để các tín hữu có thể thực hành, Đức Cha trở lại với chủ đề ngài muốn nói “Sống Kinh Mân côi theo cách Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu” và khuyến khích anh chị em hãy kết hợp việc đọc suy những mầu nhiệm, lời Kinh Mân Côi cùng với những biến cố buồn vui, những gì liên quan đến cuộc đời mỗi người…bằng một tình yêu lớn lao “để dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Mẹ Maria những hoa hồng đời mình.”
Sau bài giảng, Đức Cha và cộng đoàn cùng bước vào Phụng vụ Thánh Thể trong tâm tình sốt sắng, bởi nhờ Mẹ Maria, và lời bầu cử của Thánh Teresa, mọi người được đến với Chúa, được đón lấy Chúa vào lòng và về nhà mình qua Bí tích Thánh Thể mỗi người lãnh nhận.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ngoài những lời đáp từ cám ơn của vị đại diện và cộng đoàn, Đức Cha đã cám ơn toàn thể Giáo phận, các khách hành hương về việc đã chia sẻ để hỗ trợ cho anh chị em miền Bắc bị thiệt hại do bão Yagi vừa qua. Tất cả những đóng góp đó, như Đức Cha cho biết, đã gửi ngay về Hội đồng Giám Mục Việt Nam để cho những chương trình cần thiết đã hoạch định, giúp đích đáng cho những gia đình cần thiết. Bên cạnh đó, Đức Cha cũng thông tin về hồng ân của Giáo phận khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm Cha TĐD Đa Minh Nguyễn Tuấn Anh làm Đức Cha Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, và ngày lễ Tấn phong Giám mục cho Đức Tân Giám mục sẽ diễn ra vào ngày 09 tháng Mười năm 2024 sắp tới.
Thánh Lễ ngày hành hương, mừng kính Đức Mẹ Fatima mà Đức Cha cử hành đã làm cho bao tâm hồn tín hữu hành hương được thêm thánh thiện nhờ bởi họ được Mẹ Maria đưa đến với Chúa.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Ảnh: Hoàng Thao – MVTT Hạt Gia Kiệm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *