Thơ: Ba Vua đồng hành đi tìm Chúa Hài Nhi

(Bấm vào hình để phóng lớn)

BA VUA ĐỒNG HÀNH

ĐI TÌM CHÚA HÀI NHI

 

Ba vua ở tận phương Đông

 Thấy ngôi sao lạ ngắm trông mãi hoài

 Sao này tua sáng kéo dài

 Dấu chỉ điềm lạ, Thiên Sai xuống trần

*

 Lên đường chẳng chút phân vân

 Tìm ra Chân Lý, bấy lâu đợi chờ

 Thầm mong toại nguyện ước mơ

 Gặp Đấng Cứu Thế tôn thờ kính yêu

*

 Ngày đêm sớm tối sáng chiều

 Vượt bao thử thách không xiêu sờn lòng

 Ngôi sao đi trước sáng trong

 Dẫn đường chỉ lối, ấm nồng yêu thương

*

 Dù cho xa cách dặm trường

 Quyết không nản chí, coi thường gian nan

 Ấp ôm với gói hành trang

 Nhũ hương, mộc dược thêm vàng mới tinh

*

 Bên nhau thân thiết đồng tình

 Sa mạc hoang vắng có mình có ta

 Bêlem từng lúc hiện ra

 Cùng ngôi sao lạ vẫn là bạn thân

*

 Cho dù thời tiết lạnh căm 

 Vẫn luôn tiến bước lại hăng say nhiều

 Tưởng rằng đến chốn cao siêu

 “Phồn hoa đô hội” mỹ miều kiêu sang

*

 Lại là vắng vẻ, núi hang

 Đồng không mông quạnh hoang mang chạnh lòng

 Bò chiên lừa đó thong dong

 Mục đồng nghèo khó động lòng cảm thông

*

 Hài Nhi nằm giữa cỏ nồng

 Thiên Thần ca hát trên không vang lừng

 Ba vua phấn khởi tưng bừng

 Bái thờ lạy Chúa không ngừng kính tôn

*

 Niềm vui sâu lắng nhiều hơn

 Kính dâng lễ vật, nhận ơn an lành

 Ba vua tiếp tục đồng hành

 Trở về xứ sở chân thành mến tin

 

Hoài Thanh