Thơ: NHỮNG CƠN CÁM DỖ TRONG CUỘC ĐỜI

Con người thân phận mỏng giòn

Dễ bị “sa ngã”, lại còn chiều theo

Ma quỷ đủ cách kỳ kèo

Dỗ ngon, dỗ ngọt, bám đeo phỉnh phờ

*

Chúng bày mưu chước đợi chờ

Bủa vây, sập bẫy, ai ngờ được đâu!

Lòng nham, dạ hiểm thâm sâu

Đưa ra mọi kế, trước sau dỗ dành

*

Đầu tiên kể tới “công danh”

Ra oai, ra vẻ tạo thành kiêu căng

Nghĩ  rằng chẳng có ai bằng

Mình là « số một » cho rằng ta đây !

*

Tiếp theo « lợi lộc » tràn đầy

Đam mê của cải, ngất ngây thế trần

Say sưa ảo tưởng phù vân

Lãng quên việc thiện, sướng thân thỏa lòng

*

Chỉ lo vun vén cho xong

Mặc người đau khổ cầu mong van nài

Có “một” lại muốn thêm “hai”

Lòng tham vô đáy, “miệt mài” ăn chơi

*

Ma quỷ dụ dỗ người đời

“Thú vui xác thịt”, gọi mời thường xuyên

Nào là cơm áo gạo tiền

Ăn uống thoải mái thâu đêm suốt ngày

Dục vọng thèm khát chất đầy

Lao vào trụy lạc sa lầy hiểm nguy

*

Thế nên phải nhớ khắc ghi

Ma quỷ cám dỗ tức thì tránh xa

Phương thế chống trả sẽ là:

CẦU NGUYỆN liên lỉ giúp ta thắng liền

HY SINH cắt bỏ lụy liên

Thực hành BÁC ÁI ưu tiên cho người

*

Vững tâm tiến bước trên đời

Hân hoan phấn khởi sống “Lời Yêu Thương”

Để không “sa ngã, lạc đường”

Tín thác vào Chúa, náu nương tựa Ngài

 

HOÀI THANH