Tỉnh Dòng Đa Minh Mêxicô cử hành 500 năm hiện diện của Dòng

Ngày 28 tháng 7 năm 2026

THÀNH PHỐ MÊXICÔ – Tỉnh Dòng Thánh Giacôbê tại Mêxicô đã cử hành kỷ niệm 500 năm ngày các tu sĩ Đa Minh đầu tiên đến vùng đất này bằng một loạt các hoạt động, kết thúc với những cử hành tại Thành phố Mêxicô từ ngày 23 đến 26 tháng 7. Tham dự các sự kiện có Cha Gerard Timoner III, OP, Bề trên Tổng quyền Dòng Đa Minh; Cha Fernando Delgado, OP, Phụ tá Tổng quyền đặc trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe; Cha Juan Manuel Hernández, OP, Phụ tá Tổng quyền đặc trách Đời sống Huynh đệ và Đào tạo. Các tu sĩ đến từ các Tỉnh Dòng chị em ở Trung Mỹ, Colombia và Peru, cùng các đại diện của Gia đình Đa Minh, cũng hiện diện.

Các tu sĩ Đa Minh đầu tiên cập bến cảng San Juan de Ulúa vào ngày 23 tháng 6 năm 1526 và tiến vào Thành phố Mêxicô ngày 25 tháng 7, lễ kính Thánh Tông đồ Giacôbê. Mười hai tu sĩ đã khởi hành từ Tây Ban Nha, qua đảo Hispaniola, để bắt đầu sứ vụ của Dòng tại vùng đất khi ấy được gọi là Tân Tây Ban Nha.

Trong những thế kỷ tiếp theo, các tu sĩ Đa Minh được biết đến vì việc bảo vệ các dân tộc bản địa, nghiên cứu các ngôn ngữ địa phương và những đóng góp cho giáo dục cũng như đời sống trí thức. Trong số những nhân vật được biết đến nhiều nhất gắn liền với sứ mạng này có Cha Julián Garcés, OP, Giám mục tiên khởi của Tlaxcala, và Cha Bartolomé de las Casas, OP, Giám mục tiên khởi của Chiapas.

Trong suốt năm nay, Viện Nghiên cứu Lịch sử Đa Minh của Tỉnh Dòng đã điều phối một chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, học thuật và phụng vụ tại những nơi Dòng hiện diện trên khắp đất nước. Các hoạt động được tổ chức không chỉ tại Thành phố Mêxicô, Oaxaca và Chiapas, nơi di sản của Dòng được thể hiện rõ nét nhất, mà còn tại các cộng đoàn của Dòng ở các bang Querétaro, Jalisco, México, Puebla, Chihuahua, Guanajuato và Aguascalientes. Các cuộc cử hành cũng diễn ra tại những nơi vẫn còn lưu giữ ký ức về các tu sĩ Đa Minh, mặc dù Dòng đã không còn hiện diện ở đó từ nhiều thế kỷ.

Ngày 23 tháng 6, việc các tu sĩ đầu tiên cập bến pháo đài San Juan de Ulúa đã được tưởng niệm tại cảng Veracruz, đánh dấu sự khởi đầu lịch sử của Dòng trên vùng lãnh thổ này. Nhiều thành viên của Gia đình Đa Minh đã quy tụ để tái hiện cuộc cập bến ấy. Đức cha Carlos Briseño Arch, OAR, Giám mục Giáo phận Veracruz, đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Lên Trời.

Các cử hành Năm Thánh tại Thành phố Mêxicô

Các cử hành chính bắt đầu ngày 23 tháng 7 với một hội thảo kéo dài hai ngày tại Trung tâm Đại học Văn hóa thuộc Tu viện Thánh Albertô Cả. Ba phiên hội thảo đã bàn về lịch sử hiện diện của Dòng Đa Minh tại Mêxicô, sứ mạng hiện nay của Gia đình Đa Minh và vai trò của Dòng trong Giáo hội hôm nay.

Chiều ngày 24 tháng 7, trong giờ Kinh Chiều tại Tu viện Thánh Albertô Cả, Cha Bề trên Tổng quyền đã trao tu phục Đa Minh cho tám anh em. Sáu anh em bắt đầu năm tập cho Tỉnh Dòng Mêxicô và hai anh em bắt đầu năm tập cho Tỉnh Dòng Trung Mỹ.

Đại lễ chính của Năm Thánh diễn ra vào ngày 25 tháng 7, lễ kính Thánh Giacôbê, bổn mạng của Tỉnh Dòng. Các thành viên Gia đình Đa Minh trước hết quy tụ tại Nhà thờ Chính tòa Thành phố Mêxicô để tưởng nhớ việc các tu sĩ Phanxicô đã đón tiếp những nhà truyền giáo Đa Minh đầu tiên vào năm 1526. Sau đó, họ rước cờ đến Nhà thờ Santo Domingo, trước đây là một phần của Đại Tu viện Hoàng gia Santo Domingo và là tu viện mẹ của Tỉnh Dòng.

Cha Gerard Timoner III chủ sự Thánh lễ, đồng tế với hơn bảy mươi tu sĩ và linh mục, trong đó có Đức cha Raúl Vera, OP, nguyên Giám mục Giáo phận Saltillo.

“Chúng ta không chỉ cử hành một ngày kỷ niệm; chúng ta đang cử hành lòng trung tín của Thiên Chúa, Đấng đã gìn giữ sứ mạng của Dòng,” Cha Luis Javier Rubio Guerrero, OP, Bề trên Tỉnh Dòng, nói. Ngài cầu xin để gương sáng của các tu sĩ đầu tiên canh tân sự sẵn sàng của Tỉnh Dòng trong việc loan báo Tin Mừng “bằng trí tuệ, lòng trắc ẩn và sự can đảm.”

Một cây nến kỷ niệm đã được dùng để thắp sáng mười hai ngọn nến nhằm tưởng nhớ mười hai nhà truyền giáo đầu tiên. Giải thích ý nghĩa của nghi thức này, Cha Luis nói: “Khi ngọn nến này – dấu chỉ của Cha Thánh Đaminh, Ánh sáng của Giáo hội – tiến vào cộng đoàn cùng với thánh tích của ngài, chúng ta biết ơn tưởng nhớ ngọn lửa đã bắt đầu cháy giữa chúng ta vào ngày 25 tháng 7 năm 1526 và, nhờ ân sủng Thiên Chúa, ngọn lửa ấy vẫn không tắt.”

Trong Thánh lễ, bảy tập sinh đã tuyên khấn đơn trong tay Cha Bề trên Tổng quyền. Trong bài giảng, Cha Gerard đã suy niệm về câu hỏi Đức Kitô dành cho hai người con ông Dêbêđê: “Các con có uống được chén này không?”

Cha nói: “Thánh Giacôbê đã khao khát sự cao cả. Đức Kitô không dập tắt khát vọng ấy; Người thanh luyện nó. Bởi vì sự cao cả trong Nước Thiên Chúa không được đo bằng danh vọng hay thành công, nhưng bằng lòng trung tín.”

Ngài mô tả năm thế kỷ hiện diện của Dòng tại Mêxicô trước hết là “lịch sử về lòng trung tín của Thiên Chúa” và trao phó chương tiếp theo của lịch sử ấy cho các thành viên Gia đình Đa Minh, đặc biệt là các tập sinh mới và các anh em vừa tuyên khấn.

Tỉnh Dòng Đa Minh Mêxicô cử hành 500 năm hiện diện của Dòng

Các cuộc cử hành kết thúc vào ngày 26 tháng 7 tại Nhà Thánh Tôma Aquinô, nơi Cha Bề trên Tổng quyền cùng các Phụ tá Tổng quyền gặp gỡ các tu sĩ đang trong thời gian đào tạo và các nhà đào tạo. Trong Thánh lễ, mười lăm tu sĩ sinh viên đã tuyên lặp lại lời khấn.

Các cử hành Năm Thánh sẽ chính thức kết thúc với các sự kiện diễn ra tại Puebla vào ngày 6 và 7 tháng 10, với sự hiện diện của Cha Javier Carballo, OP, Bề trên Tỉnh Dòng Hispania.

Cha José Jaime Pérez Lucio, OP, Thư ký Tỉnh Dòng.

https://www.op.org/dominican-province-of-mexico-celebrates-500-years-of-the-orders-presence/

 

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *