Tổng giáo phận Mễ Tây Cơ tạo ra trang web để chống lại các linh mục giả

1. Tổng giáo phận Mễ Tây Cơ tạo ra trang web để chống lại các linh mục giả

Tổng giáo phận Mễ Tây Cơ tạo ra trang web để chống lại các linh mục giả

Để xác định “các linh mục không có giấy phép mục vụ hoặc giấy phép giả”, Tổng Giáo phận Mễ Tây Cơ đã tạo ra một trang web liên kết với cơ quan ghi danh của tất cả các giáo sĩ, giáo phận và tu sĩ, cũng như các phó tế được thẩm quyền của Giáo Hội Công Giáo công nhận.

“Thật không may, có một số giáo sĩ không có giấy phép mục vụ hoặc đã huyền chức khỏi hàng giáo sĩ, và cả những người đóng giả làm linh mục”.

Theo Đức Cha Salvador González Morales, Giám Mục Phụ Tá tổng giáo phận Mexico, những người thường xuyên thực hiện hành vi này “để kiếm tiền” thường là “cựu chủng sinh, linh mục, thần học gia hoặc sinh viên có kiến thức nhất định về giáo lý nên tỏ ra biết họ đang cử hành điều gì”.

Đức Giám Mục cảnh báo rằng những người này hoạt động chủ yếu tại “các tu viện của các nữ tu, chẳng hạn như cử hành Thánh lễ hoặc cử hành các bí tích như Rước lễ lần đầu”. Trong bối cảnh này, ngài đưa ra lời kêu gọi “hãy cảnh giác” ngay khi “một linh mục hoặc phó tế đến nhà bạn”.

Ngoài danh sách hiện có thể được tham khảo, các tín hữu nên yêu cầu các linh mục cấp giấy chứng nhận giáo sĩ do Tổng Giáo phận cấp và tài liệu xác nhận giấy phép mục vụ hiện tại của họ.

Tương tự như vậy, Giám Mục Phụ Tá Mexico kêu gọi rằng “khi những người này xuất hiện”, họ phải thông báo cho linh mục giáo xứ hoặc Giám mục Đại diện của Khu vực tương ứng.

Pháp luật Mexico quy định hình phạt đối với những người thực hiện các hành vi tôn giáo mà không được Giáo hội công nhận. Theo Luật tôn giáo, tại mục 12 điều 29, những người này thậm chí có thể bị phạt tiền.


Source:ACIPrensa

2. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chống lại sự phân cực trước cuộc họp lớn của Giáo hội

Hôm thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài hy vọng cuộc gặp gỡ toàn cầu sắp tới tại Vatican sẽ là thời điểm thuận lợi cho sự đoàn kết và tình huynh đệ và không gây ra sự phân cực hơn nữa trong Giáo Hội Công Giáo.

Vị Giáo hoàng 86 tuổi đã phát biểu tại buổi cầu nguyện đại kết với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của nhiều Giáo hội Kitô giáo khác nhau tại Quảng trường Thánh Phêrô trước khi khai mạc vào thứ Tư của cuộc họp lớn kéo dài một tháng ở Vatican, được gọi là thượng hội đồng, có thể vạch ra kế hoạch Tương lai của Giáo Hội.

“Chúng ta hãy yêu cầu Thượng Hội đồng trở thành một ‘kairos’ của tình huynh đệ, một nơi mà Chúa Thánh Thần sẽ thanh lọc Giáo hội khỏi những chuyện ngồi lê đôi mách, những ý thức hệ và sự phân cực,” ngài nói, sử dụng từ Đông Phương cổ đại khái có nghĩa là một thời điểm thích hợp hoặc quan trọng để làm. một cái gì đó có ý nghĩa

Khoảng 18.000 người, hầu hết là các Kitô hữu trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đã tham dự, đọc lời cầu nguyện cho các nạn nhân của chiến tranh, bất công và bạo lực tình dục cũng như kêu gọi bảo vệ môi trường. Hàng trăm người sau đó đã bắt đầu một cuộc tĩnh tâm kéo dài ba ngày ở phía bắc Rôma trước khi khai mạc Thượng hội đồng.

Thượng hội đồng diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 đã được chuẩn bị trong hai năm, trong đó người Công Giáo trên khắp thế giới được hỏi về tầm nhìn của họ đối với tương lai của Giáo hội. Phiên họp cuối cùng thứ hai sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2024 và tiếp theo là một tài liệu của Giáo hoàng.

Thượng hội đồng đã gây tranh cãi kể từ khi Đức Phanxicô công bố lần đầu tiên vào năm 2020. Nhiều nhóm khác nhau đã đến Rôma để tổ chức các cuộc họp báo, thuyết trình và phản đối nhằm minh họa quan điểm, đề xuất và yêu cầu của họ.

Những người đề xuất đã hoan nghênh các cuộc tham vấn như một cơ hội để thay đổi động lực quyền lực của Giáo hội và mang lại tiếng nói lớn hơn cho giáo dân Công Giáo, bao gồm cả phụ nữ và những người ở bên lề xã hội.

Những người bảo thủ cho rằng quá trình này lãng phí thời gian, có thể làm xói mòn cơ cấu thứ bậc của Giáo hội gần 1,3 tỷ thành viên và về lâu dài có thể làm loãng giáo lý truyền thống.

Khoảng 365 “thành viên” có quyền biểu quyết sẽ tham dự, cùng với khoảng 100 người tham gia khác như quan sát viên và đại biểu từ các Giáo hội Kitô giáo khác. Phụ nữ sẽ được phép bỏ phiếu lần đầu tiên.

Buổi cầu nguyện có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Kitô giáo bao gồm Tổng Giám mục Canterbury Justin Welby, nhà lãnh đạo tinh thần của hiệp thông Anh giáo trên toàn thế giới, và Bartholomew I, Thượng phụ Đại kết của Kitô giáo Chính thống có trụ sở tại Istanbul.

Đức Phanxicô cũng nói về Thượng Hội đồng sắp tới vào sáng thứ Bảy khi ngài nâng 21 vị giám mục lên hàng Hồng Y, củng cố thêm di sản của ngài và nâng cao đáng kể tỷ lệ đại cử tri do ngài chọn sẽ có quyền bỏ phiếu cho người kế vị.

Trong bài giảng tại sự kiện đó, ngài đã kêu gọi “một Giáo hội hòa hợp và đồng nghị hơn bao giờ hết”.

Sử dụng phép ẩn dụ về một dàn nhạc, Đức Phanxicô dường như đề cập đến sự chia rẽ giữa những người cấp tiến và những người bảo thủ trong Giáo hội, khi nói rằng một phần hoặc một nhạc cụ không thể chơi một mình hoặc át đi những phần khác.

Ngài nói, công việc của ngài, với tư cách là “người chỉ huy” là lắng nghe và cố gắng đạt được “sự trung thực sáng tạo”.


Source:Reuters

3. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức hy vọng Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tán thành các đề xuất cấp tiến

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Cha Georg Bätzing, Giám mục Giáo phận Limburg, hy vọng những kết quả của Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ XVI tới đây, sẽ có tính chất bó buộc và cả Đức Thánh Cha cũng cần tuân hành.

Đức Cha Bätzing bày tỏ lập trường trên đây, trong cuộc họp báo ngày 27 tháng Chín vừa qua, nhân dịp kết thúc khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức, tại thành phố Wiesbaden.

Theo quy luật hiện hành từ trước đến nay và cả trong Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, Công nghị này chỉ có tính cách cố vấn chứ không có tính chất quyết định và bó buộc. Vì thế, dù Thượng Hội đồng Giám mục có đồng thanh hay với đa số, thông qua đề nghị nào, thì Đức Thánh Cha vẫn còn quyền sử dụng hay không sử dụng, chấp nhận hay bác bỏ. Trường hợp gần đây nhất là Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, đa số các nghị phụ bỏ phiếu thông qua đề nghị xin Giáo hội truyền chức linh mục cho những người nam chín chắn, có gia đình, nhưng đề nghị này không được Đức Thánh Cha nói tới và chấp nhận.

Trong cuộc họp báo, Đức Cha Bätzing bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ cảm thấy bó buộc hơn đối với những gì được Thượng Hội đồng thông qua.

Với đề tài tổng quát là sự đồng hành, hay hiệp hành, trong số các vấn đề sẽ được Thượng Hội đồng Giám mục XVI bàn tới, có vai trò của phụ nữ, những thành phần thiểu số về tính dục, như những người đồng tính luyến ái, lưỡng tính hoặc đổi giống, nạn giáo sĩ trị, quan tâm hơn đến người trẻ và các vấn đề xã hội.

Có năm giám mục thành viên người Đức tham dự với quyền bỏ phiếu tại Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới. Ngoài Đức Cha Bätzing, còn có Đức Cha Bertram Meier, Giám mục Giáo phận Augsburg, Đức Cha Franz-Josef Overbeck, Giám mục Giáo phận Essen. Ba vị do Hội đồng Giám mục Đức bầu ra. Ngoài ra, có hai giám mục do Đức Thánh Cha bổ nhiệm, đó là Đức Cha Felix Genn, Giám mục Giáo phận Muenster và Đức Cha Stefan Oster, Giám mục Giáo phận Passau.

Trong cuộc họp báo hôm 27 tháng Chín, Đức Cha Oster đề cao sự kiện một mình Đức Giáo Hoàng quyết định chung kết về Thượng Hội đồng Giám mục. Ngài nói: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô có đoàn sủng đặc biệt và có cái nhìn toàn diện trên toàn thể Giáo hội. Vì thế, ngài có thể phán đoán rõ điều gì Thánh Thần Chúa nói với ngài và toàn thể chúng ta tại Thượng Hội đồng.”

Theo Đức Cha Oster, tiến trình cải tổ của Giáo Hội Công Giáo Đức không phải là kiểu mẫu tốt cho các cuộc thảo luận ở Roma trong Thượng Hội đồng Giám mục. Tiến trình Công nghị của Đức đã dẫn tới sự chống đối và đối nghịch nhiều hơn: “Giữa Giáo hội tại Đức và Tòa Thánh, giữa các giám mục chúng ta và trong dân Chúa”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn một cái gì khác cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới. Đây không phải là một tiến trình chính trị, những lối tiếp cận chiến lược và lợi dụng dư luận quần chúng”. Vấn đề quan trọng là: Làm sao chúng ta ít khi thành công trong việc mời gọi dân chúng tin vào Tin mừng, và đồng thời có hàng trăm ngàn tín hữu quay lưng lại với Giáo hội tại Đức?”

Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, cũng là một người Đức phê bình nhóm các Giám Mục cấp tiến của Đức là “hàng ngày quấy rối Giáo hội của Chúa Kitô bằng hết điều những vô nghĩa này đến điều những vô nghĩa khác,” đồng thời có những hành vi hoàn toàn không xứng đáng với một linh mục, chẳng hạn như việc chúc lành cho kết hiệp đồng tính hoặc một cặp trong các mối quan hệ ngoài hôn nhân xúc phạm đến Thiên Chúa và lừa gạt con người về ơn cứu độ của họ.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *