Trang Thơ: Kinh Mân Côi dâng kính Mẹ Maria

 

Tháng mười đến, đầy tràn ơn phúc

Kinh Mân Côi như khúc hát ca

“VUI – THƯƠNG – MỪNG – SÁNG; chan hòa

Lời kinh dâng Mẹ, chính là hồng ân

*

Mùa VUI phấn khởi bao phần

Ngợi ca tụng Mẹ tinh thần tận tâm

Mùa THƯƠNG Chúa chịu âm thầm

 Đau đớn thể xác, trí tâm khổ sầu

*

Với mùa MỪNG muôn câu chúc tụng

Chúa khải hoàn chứa đựng hân hoan

Mùa SÁNG cất bước truyền loan

Tin Mừng phổ biến lan tràn muôn nơi

*

Bốn Mùa ý nghĩa sáng ngời

Ca khen tình Chúa bằng lời Mân Côi

Nhà nhà, khắp chốn, muôn nơi

Đọc kinh sốt sắng, dâng lời nguyện xin

*

Chúa thương đoái  giữ gìn che chở

Mẹ nhân từ luôn ở cạnh bên

Gia đình hạnh phúc ấm êm

Cuộc sống thánh thiện, càng thêm tốt lành

*

Tháng mười đến, chân thành nguyện ước

Được an lành, hồng phúc, an vui

Mân Côi lần chuỗi chẳng ngơi

Lòng thành dâng kính, suốt đời thành tâm

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *