Trang Thơ: Chúa ơi! Con nhớ Nhà Thờ

 

Chúa ơi! Con nhớ Nhà Thờ

Mỗi ngày con đến, Chúa chờ đợi con

Sáng sớm hoặc lúc chiều hôm

Tình con với Chúa sắt son mặn mà

*

Nay giãn cách, không ra đường phố

Chỉ ở nhà, bảo chớ đi đâu

Đọc kinh, lần chuỗi, nguyện cầu

 Thời gian chậm lại, càng lâu, càng dài

*

Trong thinh lặng, con hoài tưởng nhớ

Chúa nhân từ, ấp ủ yêu thương

Dìu con sáng sớm trên đường

Đi đến Nhà Chúa, tưởng dường thân quen

*

Mùa dịch bệnh, ngày đêm nguyện ước

Xin an lành, hồng phước Chúa ban

Giáo khu, Giáo xứ an toàn

Nhà nhà yên ổn, thắm tràn yêu thương

*

Chúa ơi! Con nhớ Giáo đường

Tiếng chuông còn đó, vấn vương cõi lòng

Thánh lễ: chờ đợi, trông mong

Được dâng lên Chúa tấm lòng tạ ơn

*

Chúa ới! con nhớ nhiều hơn

Nhà Thờ Giáo Xứ mãi còn trong tim

Để cho tâm trí đi tìm

Biết bao kỷ niệm tự nhiên trở về

*

 Chúa ơi! Con vẹn lời thề

Dù cho giãn cách, không hề đổi thay

Vẫn luôn cầu nguyện hằng ngày

Dự Lễ trực tuyến, tràn đầy niềm vui

*

Ngày mai đến, đẩy lui dịch bệnh

Cuộc sống này phồn thịnh, ấm êm

Gia đình, Khu, Xứ:êm đềm

Hòa chung tiếng hát vang lên nhịp nhàng

*

Chuông trở lại, ngân vang trong gió

Đến Nhà Thờ, lại có đoàn con

“Nhớ” xin lắng đọng tâm hồn

Niềm vui lan tỏa muôn ơn phúc lành

 

HOÀI THANH

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *