Trang Thơ: Chúa sống lại

Chúa sống lại hiện ra thân thiết

Để môn đồ nhận biết kính tin

Đường Emmau nhớ như in

Kinh Thánh giải thích, đức tin vững vàng

*

Các môn đệ về làng đánh cá

Suốt cả đêm cũng chả được chi

Kinh nghiệm cũng chẳng được gì

Giũ lưới tạm nghỉ để đi vào bờ

*

Lúc rạng đông, trời tờ mờ sáng

Chúa hiện ra, thấp thoáng kề bên

Hỏi môn đệ, giọng ấm êm

“Có gì ăn được”,  mang lên đây nào!

*

“Thưa không ạ”, lời chào đáp lại

Cả đêm qua thất bại buồn so

Chúa liền bảo: chớ đừng lo

Thả lưới bên hữu sẽ cho cá nhiều

*

Họ tin tưởng, theo điều Chúa phán

Cá ngập tràn, dự đoán không sai

Cá to, cá lớn, cá dài

Lưới không hề rách, ai ai cũng mừng

*

Chúa lại gần để cùng nướng cá

Có bánh thơm thật quả là ngon

Mọi người cảm thấy vui hơn

Nhận ra là Chúa, nỗi buồn xua tan

*

Môn đệ Chúa vô vàn phấn khởi

Gặp lại thầy hồ hởi hân hoan

Niềm vui đầy ắp dâng tràn

Cùng nhau cất bước lên đàng truyền loan

 

HOÀI THANH 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *