Trang thơ: Con gái của mẹ

Con gái của mẹ
Mới ba tuổi đầu
Được các sơ dạy
Đạo nghĩa thâm sâu

Khi ăn bé bảo:
” Tay đâu tay đâu
Mình cùng làm dấu
Rồi mới ăn sau”

Nội cười hỏi cháu :
” Yêu Chúa để đâu? “
Bé chỉ lên trán
” Yêu Chúa để đầu “

Đi ngang nhà Chúa
Chẳng đợi nhắc đâu
Khoanh tay cúi xuống
Ạ Chúa thật lâu

Trước khi đi ngủ
Bé sẽ nguyện cầu
Rồi nằm cạnh mẹ
Ôm gấu bông nâu

Mẹ ru bé ngủ
Hát điệu ví dầu
Mắt nhìn tượng Chúa
Cảm tạ ơn sâu.

Kim( Kẻ Sặt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *