TRANG THƠ:  Đức Tin

TRANG THƠ:  Đức Tin

Mẹ hiền ơi, nhớ điều chi,
Kiếm tìm hạnh phúc, trao đi chính mình.
Bao la giữa cõi nhân sinh,
Tin Mừng chứng tá trọn tình thâm sâu.

Đức tin căn bản nhiệm màu,
Tôn thờ Thiên Chúa, cùng nhau loan truyền.
Mẹ hiền can đảm, chính chuyên,
Góp phần sáng tạo diệu huyền Nước Cha.

Buồn vui vẫn hát thánh ca,
Đức tin lan tỏa gần xa chan hòa.
Yêu thương chia sẻ món quà,
Tấm lòng bác ái nở hoa giữa đời.

Năm nay Giáo Hội gọi mời,
Các Ki-tô hữu vâng lời mở tai.
Nên người môn đệ thừa sai,
Tin Mừng gieo vãi miệt mài khắp nơi.

Cố lên các mẹ hiền ơi!
Vun trồng nhân đức ở nơi gia đình.
Cả trong xứ sở của mình,
Ra ngoài xã hội đầy tình mến thương.

Đức tin sống đạo tỏa hương,
Giúp người lữ khách biết đường Chúa đi.
Tìm về chân lý diệu kỳ,
Thuyền đời lướt sóng bước đi an bình.

BCT

CHIA SẺ:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *