Trang Thơ: Hai Đầu Chờ Nhau

Giọt sương tình mùa vọng

Đọng lá vạn tuế sầu

Trăn trở mãi niềm đau

Bao lâu con chờ Chúa!?

Sương lung linh nhảy múa

Cành vạn tuế xanh màu

Con ngẩn người: bao lâu

Con trở về, Chúa đợi?

Chứa chan tình mùa vọng 

Trên mút đỉnh thương sầu

Đôi ta ở hai đầu

Xót xa cùng mãi đợi !!! [1]

Hồn vươn mình thao thức 

Cuộc trở về thẳm sâu 

Những bước chân nhiệm mầu 

Trên nẻo đường chân lý. 

Lối sủng ân mùa vọng

Hai nỗi đợi chờ nhau,

Sợi dây tình niềm đau 

Nối hai đầu khoảng cách!

Từ cao sâu vời vợi

Lời hẹn “ta tìm nhau” [2]

Con tim nào nôn nao

Xóa hai đầu khoảng cách!

Thời gian con góp nhặt 

Sống linh hôn nhiệm mầu

Tơ tình vương đến đâu,

Sao ngập đầy luyến nhớ!

Trầm mình trên đỉnh tuyết [3]

Giữa băng giá thương sầu, 

Mùa vọng ta tìm nhau,

Sao bỗng dưng hạnh phúc! 

Mùa vọng ơi, mùa vọng!

Giọt sương tan nhiệm mầu

Trôi mất hút niềm đau 

Dẫu thương sầu mấy đỉnh! 

TÌNH YÊU HOA CỎ – Mùa vọng 2019 

 

[1] St 3,23-24

[2] .  Is 7,14 ; Lc 15,4-7

[3] Mt 27,33-35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *