Trang thơ: Hãy nhìn lên

Con mãi mê theo hào quang trần thế
Lóa mắt đời bởi ảo ảnh lung linh
Nên bẵng quên có một tấm chân tình
Còn rực rỡ ngàn lần hơn gấp bội.

Nhớ khi xưa, dân thay lòng phạm tội
Kêu trách Ngài trong sa mạc – bỏ rơi
Đói ăn, ngổ nghịch, báng bổ ơn trời
Bị rắn độc gieo tai ương tàn khốc.

Chúa xót thương lời kêu xin tang tóc
Truyền nhìn lên thập tự mang rắn đồng
Tin, cầu nguyện, yêu mến, vững cậy trông
Thoát sự chết vượt qua vào cõi sống.

Ngày hôm nay, cõi trần đầy ác mộng
Bởi siêu vi chẳng nhìn thấy hình hài
Tên “vương miện” với tua tủa đinh gai[1]
Đang tàn sát cướp đi bao sinh mạng.

Cả thế giới sợ lo, sầu ngao ngán
Khi sức người tìm vạn cách cầu may
Toàn lực toàn tâm, thảm cảnh vẫn đầy
Bài học xưa, cách cứu nguy tuyệt nhất.

Con nhìn lên Mão Gai Người hoàn tất
Chén đắng khổ đau – ơn thánh nhiệm mầu
Giải thoát con khỏi sự chết vực sâu
Sống tín thác, bình an trong tay Chúa.

Cảm tác từ buổi cầu nguyện trước Thánh tích Mão Gai Chúa Giêsu
trong đêm thứ sáu tuần thánh 10/04/2020 của Đức Tổng Giám Mục
Michel Aupetit bên trong Notre-Dame de Paris.

Đoàn Xuân Dũng


[1] Corona có nghĩa là vương miện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *