Trang Thơ: Hiền lành và khiêm nhường 

 

Chúa đã dạy: hiền lành khiêm nhượng

Cho tấm lòng cao thượng, yêu thương

Tự thân phải biết nhịn nhường

Nhận mình bé nhỏ, bình thường mà thôi

*

Sống hiền lành, trao đời nhân ái

Nếu khiêm nhường: thoải mái lương tâm

Thứ tha hết mọi lỗi lầm

Yêu thương hiệp nhất, tinh thần hỷ hoan

*

Biết khiêm nhượng vô vàn cao quý

Việc làm này vốn dĩ đẹp thay

Tạo nên lòng mến tràn đầy

Dựng xây cuộc sống thêm hay thêm nồng

*

Hãy hiền lành, nói không sự dữ

Cho hành trình lữ thứ trần gian

Bước đi rộn khúc khải hoàn

Tâm tim thanh thản, đầy tràn niềm vui

*

Hãy khiêm nhượng, chớ lời tự đắc

Bởi kiêu căng vướng mắc khinh khi

Sông chăng có được ích gì

Nay còn, mai mất, có chi vững bền

*

Sống hiền lành làm nên công trạng

Cho cuộc đời tỏa rạng yêu thương

Lại thêm đức độ khiêm nhường

Mai sau hưởng phúc Thiên Đường vinh quang

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *