Trang Thơ: Hồi âm

Ai mong đợi hồi âm

Ai mong mỏi âm thầm

Hoàng hôn rồi đêm vắng

Cánh cửa khép bên thềm.

Ban mai rồi đêm tối

Ngày lặng lẽ qua rồi

Bồn chồn với lo âu

Chúa vẫn ngồi chờ tôi

Lời mời gọi tha thiết

Sáng trưa chiều bất tận

Sao chưa thấy hồi âm

Chúa vẫn đợi âm thầm.

Đêm nay, linh hồn hỡi

Ta gọi khỏi trần gian

Nay trở về trình diện

Lá thư nào hồi âm

Đêm nay trong giấc ngủ

Hơi thở không còn nữa

Thân xác về cát bụi

Lời nào để hồi âm

Chúa ơi Chúa, con đây

Mỗi sớm mai thức dậy

Con đến bên Thánh Thể

Hồi âm với Chúa đây

Chúa ơi Chúa con đây

Khi đêm về say giấc

Lời kinh con cảm tạ

Hồi âm Chúa, Chúa ơi.

Hư Vô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *