Trang thơ: Hờn dỗi

Bạn Na có áo mới 
Liền dủ con đi chơi
Con ngại ngùng từ chối 
Vì nhìn mình ” tả tơi”

Con đã cầu xin Chúa 
Ban cho chiếc áo hoa
Sao Chúa lại từ chối 
Để con đây xót xa.

Con viết thư gửi Chúa :
” Giêsu của con ơi 
Xin cho con học giỏi…”
Nhưng con lại ham chơi

Kỳ thi tuyển năm đó
Con đã trượt mất rồi 
Vội quay sang trách móc 
Chúa ” kẹo” quá đi thôi.

Ngắm trăng rằm tháng tám
Đẹp như khuôn mặt cười 
Bỗng đám mây màu xám
Che khuất chị Hằng tươi

Con thầm hờn trách Chúa 
Sao lại để trăng trôi
Làm bầu trời u ám
Con với Chúa… nghỉ chơi.

Chúa mỉm cười âu yếm:
Bạn nhỏ của ta ơi
Trăng lúc tròn lúc khuyết
Đời lúc đầy lúc vơi

Vạn vật luôn biến chuyển 
Chỉ có tình ta thôi
Muôn đời không thay đổi 
Cũng chẳng hề phai phôi.

Ta cho con sức khỏe 
Có bố mẹ yêu thương 
Có mái nhà để ở 
Và chỗ để tựa nương…

Sao con lại hờn trách 
Khi cứ mải mê chơi
Bài vở không chịu học
Thi trượt cũng đúng thôi”.

Chúa ơi con xin lỗi 
Trách nhầm Chúa mất rồi 
Mình ngéo tay lại nhé 
Con với Chúa cùng chơi.

Kim( Kẻ Sặt)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *