Trang Thơ: Khi sợ hãi

 

Khi sợ hãi con nhìn lên Thánh Giá

Khi buồn phiền con tìm đến nguồn thơ

Khi đau thương con mở trang Tin Mừng

Nhìn lên Chúa thấy vơi dần cay đắng

Can đảm hơn giữa đại dịch lan tràn

Sài Gòn phố im lìm trong hoang vắng

Ngôi Thánh Đường cũng đóng cửa lặng im

Con mơ màng nhìn thấy Chúa trên cao

Ngài lặng thinh cứ đưa mắt dõi nhìn

Xem loài người có sám hối ăn năn??

Tham, sân, si, rước phải nàng Cô Vi

Bé tí ti mà tiêu diệt bao người

Làm chao đảo khắp bốn bể năm châu

Đẩy nhiều người ra khốn khổ lo âu

Cho nhân thế biết tu tỉnh nguyện cầu

Sống bác ái xả mình vì anh em

Dịch chấm dứt khi tội không còn nữa

Thay đổi cuộc đời thánh hóa bản thân

Mến Chúa yêu người nụ cười hân hoan.

BCT

30/7/2021

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *