Trang thơ: Mẹ ơi!

 

Con gọi hai tiếng Mẹ ơi

Ấm êm huyền diệu ơn trời chứa chan

Bên Mẹ cuộc sống bình an

Dẫu đời nhiều lắm gian nan khốn cùng

Hồn con vẫn mãi tôn sùng

Nhớ lời Mẹ dạy không chùng bước chân

Luôn luôn theo Mẹ xin vâng

Sáng niềm tin kính như vầng trăng đêm

Mân Côi lần chuỗi bên thềm

Mẹ ơi cứu giúp bão miền Trung to

Dân nghèo đầy nỗi lắng lo

Mất người mất của bến đò lao đao

Lòng người đau đớn xuyến xao

Yêu thương chia sẻ biết bao nghĩa tình

Anh em như chính thân mình

Khẩn cầu Mẹ đoái dủ tình ban ơn

Cho người nghị lực nhiều hơn

Đức tin bền vững giữa cơn bão bùng

Kiên tâm cầu nguyện hiệp chung

Tháng mười kính nhớ tôn sùng Mẹ Maria

Mân Côi tràng chuỗi nở hoa

Siêng năng lần hạt vượt qua hiểm nghèo.

BCT

13/10/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *