Trang Thơ: Mến Chúa và yêu người 

Trang Thơ: Mến Chúa và yêu người 

Luật Môsê, điều nào trọng nhất?

Người thông luật mở cất giọng lên 

Chúa cùng hiện diện kề bên 

Ngài tỏ thái độ ấm êm thuận hòa 

*

Bao nhiêu luật cũng là tóm lại 

Biết “Mến Chúa” tồn tại mãi luôn 

Ngài ban ơn phúc tràn tuôn 

Cho ai thiện chí suối nguồn ơn thiêng 

*

Kính mến Chúa, năng siêng đạo đức 

Tận cõi lòng thao thức chăm chuyên 

Chúa là cao cả ưu tiên 

Trên hết mọi sự, chỉ riêng mình Ngài 

*

Và kế tiếp, điều hai xin nhớ 

Phải yêu người xin chớ lãng quên 

Xem người như bạn kề bên 

Tận tình phục vụ, vững bền tình thân 

*

“Yêu người, mến Chúa”: chẳng phân vân 

Thực thi trọn vẹn, chớ ngại ngần 

Làm cho cuộc sống luôn thăng tiến 

“Mến Chúa, yêu người”: quyết làm nên

*

Có Chúa: cuộc sống bình yên 

An tâm vững bước đi trên đường đời 

Niềm vui lan tỏa muôn nơi 

Thực tâm mến Chúa, rạng ngời phúc vinh
*

Yêu người: nghĩa tình thân thiết 

Sống chân thành, luôn biết cho đi 

Vui – buồn – sướng – khổ: vẫn vì

Là con cái Chúa, đâu gì đẹp hơn? 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *