Trang Thơ: Mùa Vọng

 

Tôi muốn khóc cho máu tim ngừng chảy,

cho mặt trời đứng mãi chẳng trôi đi.

Giọt lệ rơi trong quảng vắng thầm thì,

đau đến vỡ cả muôn ngàn mạch máu.

 

Tôi muốn thét cho loạn cuồng lý trí,

làm người điên chẳng còn biết nhớ nhung,

để hồn say mê mải những bão bùng,

giết cho chết nỗi niềm đang hấp hối.

 

Tôi ngây dại khạo khờ xây lầu cát,

quên ngựa hoang nợ lắm vết sẹo đời,

trái tim cuồng dào dạt sóng tràn khơi,

xô đổ… cả lời cầu trên môi đắng !

 

Tôi cố ngã nằm luôn trên đường vắng…

lối mòn xưa ghi dấu một người đi,

nặng oằn vai, tim khát máu… còn gì! …

nghe tiếng thở dập dồn thôi thúc “dậy!”

 

Ôi Người ơi! Chén tình cay chua quá!

Trái tim con uống đắng mỏi mòn say, 

con khát chết đời hạt bụi xa bay,

quên hết thảy trong lòng bao tâm sự.

 

Tràn trụa chuỗi đời đau ngây dại!

Linh hồn con ngã sấp mặt hư vô

Có ngờ đâu đường thập giá nức nô

Tiếng máu gọi “kiên cường lên hồn cỏ!”

 

Rộn tiếng máu khát hồn bao thế kỷ

Giục lòng con dứt bỏ chuyện nhân sinh

“Nỗi đau con đâu phải có riêng mình

Cha đã chịu vô vàn con chưa hiểu!”

 

Câu thơ tôi rùng mình câm tiếng khóc

Bẽn lẽn hồn khờ khạo chút si mê

Hái đầy tim những ngao ngán ê chề

Của phận người chứa chan nên muốn khóc…

 

Câu thơ đứng cho muôn ngàn đao kiếm

Lưỡi thanh cao chém ngọt sả phanh thân,

Có là chi một kiếp sống lụy trần

Đà dư lệ giữa cõi đời phù phiếm!

 

Thơ run rẩy đau đường đao nhát kiếm

Chém – vằm – băm nát nghếu mảnh tình tôi

Nguyền thinh lặng cho ý Chúa lên ngôi

Để hoàn tất nhiệm mầu tình Thiên Chúa.

 

Thơ gục ngã vì gánh tình quá nặng

Những kiếm đao dư mạnh thấu con tim

Xin được chết trong cõi lặng… im lìm

Với dấu tình tim thơ… còn nát gãy!

 

Tình con dâng đây ngỏ về mùa vọng

Cọng rơm nồng ấm áp đợi tình Cha

Máng cỏ hồn dâng kính những thiết tha

Thơ đợi Chúa tái sinh lòng đã chết…

 

Hồn đợi Chúa như trẻ con chờ Tết

Nỗi khát khao bùng vỡ cả con tim

Dầu đớn đau tan chảy mảnh hồn chim

Đang lạc lối biết tìm đâu tổ ấm…

 

Máng cỏ lạnh Chúa nhận làm Cung Cấm

Gọi thơ đi lối ngõ của tình thiêng

Khẽ giấu đời gót nhỏ những niềm riêng

Sắc mùa vọng đợi tình trên thập giá!

Mùa Vọng 02.12.2020

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *