Trang Thơ: Mục tử nhân lành

 

Vị Mục Tử chăn chiên năm ấy

Chăm sóc chiên, lòng thấy an vui

Thân thương chan chứa cao vời

Nghĩa tình thân thiết, không dời đổi thay

*

Bên cạnh chiên hằng ngày ra suối

Đến đồng xanh rong ruổi khắp nơi

Nước trong mát rượi chẳng vơi

Cỏ non tươi tốt dưỡng nuôi chiên lành

*

Chiên ngoan ngoãn vây quanh Mục Tử

Bước theo Ngài lữ thứ muôn phương

Có Ngài dẫn lối chỉ đường

Hướng lên phía trước, náu nương tựa Ngài

*

Chiên thuần thục, không sai phạm lỗi

Nghe lời Ngài, từ chối đam mê

Cạm bẫy giăng mắc tứ bề

Không sa vào đó, mà chê chối liền

*

Vị Mục Tử nhân hiền cao cả

Lấy tình thương diễn tả tâm tư

Rộng lòng ban phát đầy dư

Cho đàn chiên được an cư vẹn toàn

*

Vị Mục Tử lo toan để ý

Từng con chiên yêu quý quan tâm

Nếu như có phạm lỗi lầm

Cho lời khuyên bảo, âm thầm dõi theo

*

Vị Mục Tử, luôn gieo ơn phúc

Cho đàn chiên mọi lúc mọi nơi

Làm cho tươi sáng cuộc đời

Đức tin vững mạnh, sáng ngời niềm tin

*

Chúng con được khấn xin nguyện ước

Cả cuộc đời vững bước theo Cha

Lòng luôn phấn khởi hoan ca

Hiệp dâng chúc tụng, Ngợi ca Danh ngài. 

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *