Trang thơ: Nụ cười yêu thương

 

Nụ cười ấm áp yêu thương

Sẻ chia đau khổ đường trường chông gai

Quên đi mệt nhọc trải dài

Tình người trong sáng hình hài yêu thương

Bước qua vạn nẻo lối đường

Bình an có Chúa dẫn đường con đi

Khó nguy gian khổ lo gì

Cậy trông tín thác sống vì tình yêu

Dõi theo chân Mẹ sớm chiều

Xin vâng ý Chúa như liều thuốc tiên

Giúp con hiếu thảo ngay hiền

Tin Mừng loan báo triền miên giữa đời

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho đời hôm nay

Quyết tâm sám hối tịnh chay

Ăn năn cải thiện mỗi ngày tốt hơn

Khẩn cầu Chúa đến ban ơn

Tha muôn tội lỗi diệt cơn dịch tràn

Xuống tay hạ lệnh tiêu tan

Co nan vi rus từng đàn chết luôn.

BCT

6/5/2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *