Trang thơ: Thư gửi một Tập sinh

 

Có cái tình nào trong mắt của tập sinh
Là ấn tín thiêng liêng thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa
Em bỏ lại vườn thanh long yên bình nhỏ bé
Chẳng đem theo gì ngoài một tấm lòng son

Hai năm tròn nơi Thỉnh viện Tam Hà
Là hai năm em mài từng con chữ
Ở trên đám mây kia Chúa ngắm nhìn người con bé nhỏ
Chấp nhận khó nhọc để tiếp tục hiến dâng.

Có cái tình nào trong mắt của tập sinh
Là đời sống chung hòa hợp dị biệt
Chẳng bao giờ thốt ra lời than thở
Chỉ tươi cười nhẹ như chiếc lá xanh non

Cả thật thà như đứa trẻ ngây ngô
Gần ba mươi Chúa vẫn dành khoảng trống
Gần ba mươi chỉ mỗi một ước vọng
Suốt đời trong nhà Người gắn kết với anh em.

Có cái tình nào trong mắt của tập sinh
Ngôi nhà nhỏ cũ như những trang đời lật vội
Là giọt mồ hôi của cha manh áo sờn vai của mẹ
Bếp vẫn hồng những đêm đông kỉ niệm con Chúa giáng trần

Kì nghỉ ngắn chỉ kịp giúp cha đào hố thanh long
Nắng mùa hạ nóng rẫy từng sợi tóc
Con chim sâu bên ụ rơm tìm hạt thóc
Bóng dáng quê nhà vẫn yên ấm chuỗi hồng ân.

Có cái tình nào trong mắt của tập sinh
Là bài văn chưa bao giờ đạt điểm khá
Là nỗi hoang mang vì ngày thi sắp tới
Gạch xóa mông lung thiết chế một con đường…

Kẻ trước người sau em vẫn khắc ghi
Tấm thiệp nhỏ mà tấm lòng rộng lớn
Chữ viết xiên xiên chỗ thừa chỗ hụt
Ơn của thầy miên viễn không quên.

Có cái tình nào trong mắt của tập sinh
Điểm tô cây thông bằng tấm thiệp em còn gửi lại
Nguyện xin Chúa Hài Nhi vẫn ban cho em hồng phúc
Để sớm mai này em khấn hứa “ Con là….”

Inhaxiô Mai Sơn Tùng – 19/12/2017

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *