Trang Thơ: Phố vắng không người – dòng đời chia sẻ

Phố vắng buồn, không người đi tới

Như âm thầm “đấu” với “Cô vi”

Thực thi cuộc sống cách ly

Ngăn chặn dịch bệnh là vì ích chung

*

Đường vắng vẻ, vô cùng thông thoáng

Đâu dễ tìm bóng dáng một ai

Nhìn xa hun hút mãi hoài

Chỉ là đường xá nối dài mà thôi

*

Phố nay đã vắng rồi em nhỉ!

Kỷ niệm nào vẫn chỉ trong tim

Ngày đêm thao thức đi tìm

Vẫn chưa hề thấy, im lìm lặng yên

*

Phố nay đã: ngày đêm vắng lặng

Nhớ thật nhiều những chặng đường xưa

Cùng nhau đi dưới cơn mưa

Bây giờ nhớ lại vẫn chưa phai nhòa

*

Phố nay đã: yên nhà, kín cổng

Cửa đóng, khoen cài, bỗng lạ thay

Khác hẳn so với trước đây

Giờ sao trống trải, ai hay nỗi này?

 

***

Trong gian khó, không “lay’, chẳng “chuyển”

Vẫn bền lòng thể hiện niềm tin

Nguyện xin Thiên Chúa giữ gìn

Bệnh dịch qua khỏi, đức tin vững vàng

*

Nay giãn cách, lòng càng tin tưởng

Chúa đoái thương, rộng lượng ban ơn

Vượt qua đại dịch, nguy cơn

Cuộc sống trở lại đẹp hơn rất nhiều

*

Ngày mai phố, bao điều mong nhớ

Lại phục hồi, xin chớ buồn lâu

Giờ  đây khẩn thiết nguyện cầu

Chúa thương cứu giúp, nhiệm mầu ơn thiêng

*

Ngày mai phố: bình yên, vui nhộn

Nghĩa tình người “hòa trộn” niềm vui

Đường phố lại đẹp sáng ngời

Xe – người qua lại, dòng đời an nhiên.

 

(05/9/2021)

HOÀI THANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *