Trang thơ: Sám hối

 

Hạ tuông nắng giày hoa đơn tê tái

Sướt mướt đông sùi sụt trọn canh dài,

Gương lòng soi, ăn năn hồn nhớ mãi

Hận vung tay, ngực ai thắm đỏ sắc hoa cài!

 

Ba-ben tháp từng mút xây cao ngạo

Háo hức hư danh lòe bản ngã ngu si,

Đắng đót môi mãi buông lời khoét láo

Hỏi trăm năm vọng hão được thêm gì?!!!

 

Thẹn úp mặt, lấy tay che quá khứ

Lén lút nhìn nét ngà ngọc thiên y,

Giết hồn mình bằng đôi phút mê li

Thỏa dục vọng ngỡ bến bờ hạnh phúc.

 

Cắn áo xuân lòng hoa đau từng lúc

Hồn tím xanh đậm từng vết tội tình,

Trót vung tay đâm chính trái tim mình

Nơi ngực Chúa vết thương tình rỉ máu!

 

Đại tội nhân Người còn cho nương náu,

Tắm linh hồn trong bửu huyết thần linh!?

Mười bốn thu con sám hối tội mình,

Vẫn không chết con người dường ác quỷ?

 

Đóa Hoa thiêng cánh thắm màu phượng vĩ

Trĩu cành khô lộng gió rít nao nao,

Thân Cha gầy co quắp ở trên cao

Đứa con hoang máu thấm dòng suy nghĩ.

 

 Ngậm lời thiêng mềm linh hồn chai đá

Ngước nhìn lên tình vời vợi trăng sao,

Hồn hoa dại giữa trời giông thân lá

Khát khao nhiều càng với lại càng cao…

1994 

Tình Yêu Hoa Cỏ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *