Trang thơ: Tâm tình tạ ơn 

                                                                               

         

Đời con luôn mãi tạ ơn

Tình yêu Thiên Chúa sớm hôm trải dài

Quá khứ, hiện tại, tương lai

Nằm trong tay Chúa an bài tháng năm

Có chi một kiếp tơ tằm

Cõi đời tạm gửi chuyên chăm làm lành

Ý Cha thể hiện năm canh

Đêm ngày nhắc nhở thực hành Phúc Âm

Giúp con biết sống tận tâm

Yêu thương quảng đại âm thầm cho đi

Chẳng mong nhận được công gì

Cầu xin ơn Thánh luyện trì đời con

Sống vui mạnh khỏe vuông tròn

Tâm hồn thanh thản không còn luyến lưu

Chúa luôn ngự trị cứu nguy

Trong cơn hoạn nạn con quỳ nguyện kinh

Cầu xin ơn Chúa Thánh Linh

Khứng ban Thần khí đầy tình yêu thương

Giúp con đứng vững kiên cường

Bình an tín thác chặng đường chông gai

Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai

Xót thương tha thứ oan sai tội đời

Cho hồn lìa thế về Trời

Hưởng tôn nhan Chúa đời đời yêu thương.

BCT

4/2/2020

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *