Trang Thơ: Tháng 10 – Lần Chuỗi Mân Côi trong gia đình

 

 

Gia đình tổ ấm yêu thương

Cha mẹ mẫu mực nêu gương vẹn toàn

Cuộc sống hạnh phúc bình an

Thăng tiến đạo đức, tràn lan ơn lành

*

Nhớ sớm tối lòng thành kinh nguyện

Chuỗi Mân côi thể hiện cầu xin

Vững vàng sống động đức tin

Mẹ thương trợ giúp giữ gìn bình yên

*

Cho cuộc sống vươn lên luôn mãi

Sống hài hòa thoải mái an vui

Trao nhau ánh mắt nụ cười

Tấm lòng nhân ái cuộc đời hiền lương

*

Kinh Mân Côi: nhớ thường xuyên đọc

Chúa đoái thương bao bọc chở che

Hồng ân đón nhận tràn trề

Niềm vui chan chứa đuề huề mãi luôn

*

Kinh Mân Côi: suối nguồn ơn phúc

Cho mọi người: mọi lúc, mọi nơi

Gia đình đích thực là nơi

Chung lòng hiệp ý dâng lời nguyện xin

*

Giờ Kinh sáng nhớ đem thực hiện

Ngày mới cùng hiện diện bên nhau

Dâng lời tha thiết nguyện cầu

Mẹ thương phù trợ cầu bầu giúp cho

*

Và trong ngày mải lo công việc

Vẫn nguyện cầu cho được bình an

Chứng nhân thể hiện rõ ràng

Thực thi Lời Chúa, truyền loan đến người

*

Giờ Kinh tối dâng lời cảm tạ

Một ngày qua Chúa đã ban ơn

Gia đình khắng khít keo sơn

Yêu thương hiệp nhất ôn tồn biết bao

*

Hồng ân, thánh đức dạt dào

Mân Côi ngời sáng ban trao phúc lành

Gia đình hiệp ý đồng thanh

Ngợi ca tụng Chúa kết thành niềm vui

 

HOÀI THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *