Trang Thơ: Tháng Mân Côi – Lời kinh dâng Mẹ

Tháng mười đến: Mân Côi dâng Mẹ

Nguyện cầu xin: mạnh khỏe, bình an

Cuộc sống tươi đẹp vô vàn

Yêu thương tỏa rộng, tràn lan khắp cùng

*

Tháng mười đến: hòa chung ước nguyện

Chúa nhân từ, hiện diện ban ơn

Đức tin sống động nhiều hơn

Nghĩa tình nhân thế keo sơn mặn mà

*

Tháng mười đến: thiết tha lần chuỗi

Dâng Mẹ hiền những buổi sớm – khuya

Tâm tư, tình cảm tràn trề

Lòng thành tôn kính, đuề huề niềm vui

*

Tháng mười đến: dâng lời sốt mến

Kinh Mân Côi gởi đến muôn nơi

Vui – Thương – Mừng – Sáng, người ơi!

Thường xuyên nhớ đọc, cho đời bình yên

*

Tôn kính Mẹ, vững bền tâm trí

Lòng bảo lòng, ý chí thực ngay

Đêm khuya hay cả ban ngày

Lời kinh thể hiện tràn đầy niềm tin

*

Mẹ thương đoái, giữ gìn che chở

Giúp đoàn con đang ở trần gian

Được luôn an mạnh vô vàn

Vững tâm tiến đến Thiên Đàng phúc vinh.

 

HOÀI THANH

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *