Trang thơ: Tôi muốn …

 

Giọt sương nhỏ trong xanh như bích ngọc
Ẩn diệu kỳ nơi nhụy cánh hoa lay,
Sương trong suốt long lanh đầy diễm lệ
Dậy hồn thơ rạo rực mộng tình say.

Lời kinh mai đẫm sương nên thánh thót
Giọt giữa lòng, giăng trắng nhẹ bay bay…
Tôi muốn ngủ giấc say nồng vĩnh cửu
Để reo ca cùng muôn vạn cỏ cây,

Tôi muốn hát lời mùa thu ấp ủ
Gọi tình trăng đem giọt sáng đong đầy.
Tôi muốn nghe tiếng núi rừng thầm thĩ
Lời yêu thương, hò hẹn nước trăng mây,

Dòng tâm tưởng chiêm suy đời hư ảo
Ru tôi vào cõi huyền nhiệm cao bay…
Đời còn đó đau thương và thù hận
Quên được sao, Thập giá hãy còn đây! …

Tôi muốn khóc cho đời vơi bớt lệ
Trên mắt môi những em bé thơ ngây,
Ô cửa đời những vì sao bất hạnh
Bước lang thang nơi phố tối đọa đày.

Tôi muốn chết thay trái tim người mẹ
Mãi tìm con trong khói lửa đạn cày,
Muốn giam vào tận đáy sâu tù ngục
Những gian manh, lừa dối lẫn bạo hành…

Tôi thống hối và chia tay vĩnh biệt
Thay người tù tử tội tối hôm nay,
Muốn khát khao trọn một đời bé mọn
Trái tim yêu nồng cháy mãi đong đầy.

Nắm tay em tôi dìu từng nét chữ
Viết lời yêu trong Lớp Học Tình Thương,
Xin cho em một ngày mai tươi sáng
Đuốc Lời Thiêng rạng chân lý Học Đường.
Con đang khóc dâng lên vườn hoa dại
Thượng Đế ơi, xin thương xót miên trường!

tyhc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *