Trang Thơ: Trái Tim Người Thầy

     MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11/2020 

Nhớ ngày xưa khi còn đi học

Thầy dạy luôn nhắc nhở đề cao

Nhân bản đạo đức phải hàng đầu

Tiên học lễ rồi hậu mới học văn

Thầy trò vui vẻ sống tình thân

Phấn trắng mực đen luôn chăm chỉ

Bục giảng thầy cô nói nhẹ nhàng

Trò có lỗi thì khuyên răn nhắc nhở

Với ánh nhìn đầy độ lượng bao dung

Bằng ngôn hành nghiêm minh ấm áp

Khiến học trò kính nể yêu thương

Chăm chỉ sống ngoan cũng nhờ thầy

Bảo ban khuyên nhủ tựa mẹ cha

Ôi trái tim người thầy thật đáng nhớ

Mẫu gương nhà giáo của thời nay.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *