Trang thơ: Trời xanh

 

Bước chân vào cuộc đời là thung lũng

Tâm trí con lạc lõng giữa đêm đen

Cố đi tìm một ánh đèn soi lối

Vây tứ phía ôi rợn rùng bóng tối

Đá dưới chân gập ghềnh gây hiểm trở

Gai mọc đầy cỏ rậm rạp khiếp kinh

Con sợ hãi thầm nguyện cầu Chúa cứu

Không gian vắng bỗng thấy mình trơ trọi

Gọi tên Chúa Thầy Giêsu chí ái

Đưa hồn con thoát khỏi ách tử thần

Giữa cơn nguy bách Ngài đến kề bên

Giải cứu đỡ nâng giúp con an lành

Vì ánh quang Chúa muôn đời sáng tỏa

Tự trời cao chiếu rọi xuống gian trần

Xin cho con đức tin ngày thêm vững

Để thấy Chúa là trời xanh vô tận.

BCT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *