Trang thơ: Vác Thập Giá

Mt 16,21-27

CN XXII TN

Mây thầm thĩ “Biển mênh mông diễm lệ

Họa dấu tình Cứu Chúa những ngàn năm

Sóng dạt dào âu yếm đổ xa xăm

Muôn thế hệ bỉ bền dâng thiêng khúc.”

 

Thưởng thức lá trỗi cung đàn kỳ diệu

Núi ngẩn ngơ nghe gió thổi cao vời,

Dắt dìu nhau hạt nắng đổ chơi vơi

Gieo tình khúc mùa thu tha thiết nhớ.

 

Tuyên xưng xong, môn đệ cùng bỡ ngỡ

Lời Thầy truyền nứt vỡ trái tim đau,

Giê-ru-sa-lem trên đỉnh núi tình sầu

Thầy chịu chết, thân ngập tràn đau khổ.

 

Dốc Can-vê ngập đắng màu máu đỏ

Sỏi đá buồn thờ thẫn tội trần ai,

Thân thầy treo lơ lửng nắng chiều phai

Con tim mở, ngỏ tình yêu vừa chết!

 

Người môn đệ can thầy, thương ngăn lại

Có hiểu đâu trăng ngả đón bình minh,

Thầy tử nạn: mầu nhiệm cứu nhân sinh

Dâng hiến tế chuộc về hồn nhân loại!

 

“Xa-tan, xéo! Đừng rộn ràng cản bước!

Hiểu được sao, tư tưởng của con người,

Đóa Hoa Tình vẹn nở sắc hồng tươi

Thơm ngào ngạt hương ân tình Cứu Thế!

 

Muốn theo Thầy, xay nghiền thân hạt lúa

Ép đời nho thành rượu ngọt hiến dâng,

Tim vị trần chát đắng có trào dâng

Môi thơm nồng bài ca Tình Thập Tự.

 

Bước theo Thầy, con hãy quên mạng sống

Bỏ thế gian, phụng sự Chúa Tình Yêu

Hòa tan hồn trong hiến lễ cao siêu

Ngày phán xét no thỏa lòng ân thưởng!”

 

Chiều thu trong nắng ngập hồn man mác

Khát khao lòng Tình Thập Tự mênh mang,

Trái tim ai chín rỡ sắc hoa vàng

Xin Chúa hái đóa tình riêng vừa nở!

Tình Yêu Hoa Cỏ – 30.8.2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *